Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, đến năm 30 tuổi thì chồng có người đàn bà khác. Tôi một mình chăm sóc con gái từ lúc còn bé và cứ chìm đắm trong sự uất hận cũng như thất vọng về hôn nhân, đến nay đã 10 năm tròn.
Giờ con gái đã lớn, cũng không còn cần mẹ ở bên nhiều như xưa nữa. Tết này bỗng thấy thực sự cần một người bạn để yêu thương và chia sẻ những năm tháng sau này của cuộc đời. Mong một cuộc đời bình lặng và an yên bên nhau.
Về tôi: 40 tuổi, công việc chủ động, thu nhập tạm ổn. Hình thức cơ bản ổn, trẻ hơn tuổi. Điểm mạnh: Chân thành, giàu tình yêu thương, có đạo đức, Chung thuỷ và kiên định với người mình đã chọn. Trừ phi người đó vi phạm đạo đức và tệ nạn xã hội. Điểm yếu: Từng bị tổn thương nên bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong yếu mềm. Vì vậy luôn có nhu cầu được yêu thương quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần. Người tôi tìm kiếm: Hơn kém tôi trong tầm 5 tuổi. Độc lập về kinh tế và tình cảm, giàu tình yêu thương và biết quan tâm tới những người thân. Ngoài ra sẽ tìm hiểu thêm nếu có cơ hội làm quen.
Giữa muôn vàn cách kết bạn, tôi loay hoay mãi và lựa chọn mục Tâm sự này. Gạn đục khơi trong và biết đâu chúng ta có thể tìm thấy nhau giữa vạn người dang dở để yêu thương và sẻ chia. Mong tin người mà tôi đang tìm kiếm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh Hà
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ