Chào anh, người có duyên đọc bức thư này,
Ngày một mình bế hai con nhỏ từ ngôi nhà mặt phố cả trăm mét ra thuê trọ, mọi người có thể thấy thương cảm nhưng ba mẹ con em tràn ngập hy vọng về cuộc sống mới. Đến nay, mọi thứ tạm ổn định, em có nhà tự mua, biết lái ôtô trong nội đô, lại có bằng thạc sĩ nước ngoài nên may mắn có công việc ổn định thu nhập tốt.
Mong anh cao trên 1m7, có những thói quen lành mạnh, biết anh em bạn bè nhưng không hút thuốc, biết uống rượu bia nhưng không nghiện. Em cũng là một "tửu nhân" tạm ổn, nhưng chỉ uống khi cần thiết, phù hợp. Ở trên em có chia sẻ như vậy để anh hiểu, em cũng không quá nghèo để anh phải nuôi, con em em có thể tự lo. Em biết vun vén và thích làm ăn.
Mong anh hơn em một cái đầu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, để có thể cùng học hỏi và phát triển. Qua các app hẹn hò, thú thật em có rất nhiều người ngỏ lời nhưng vẫn chưa cảm thấy được sự tương đồng nên xin phép từ chối. Dù là khó, em biết và tin anh vẫn còn ở ngoài kia chờ đợi em, rằng sự chờ đợi của chúng ta đến tận bây giờ là có ý nghĩa. Em lúc nào cũng tràn ngập sự vui tươi và đáng yêu nên anh an tâm nhé.
Em chỉ cần anh hoặc là không gì cả, bởi em vốn sống ổn khi một mình, nên lý do duy nhất chúng ta gặp nhau là để làm cho nhau hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Tìm kiếm anh về với em, để hàng ngày chúng mình cùng chia sẻ vui buồn khi nấu nướng, khi đi dạo mỗi tối, có những trò trêu chọc vui vẻ, có cái ôm sau mỗi ngày dài công việc bộn bề, và tận hưởng những chuyến đi với bầu trời đầy sao lấp lánh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phương Hà
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ