Sau bao nhiêu năm sống ở xứ người, trải qua những thăng trầm, giờ đây mình quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Tưởng đâu một mình sẽ ổn nhưng khi va chạm thực tế mới thấy chênh vênh. Hôm nay mình quyết định đăng bài để tìm một người bạn cùng nhau chia sẻ vui buồn, nếu như may mắn hợp nhau thì có thể về chung nhà, góp gạo thổi cơm chung. Hiện tại mình sống tại TP HCM, một lần dang dở, không vướng bận, tuổi chừng 45, cao 1m60, dáng người cân đối, đẹp xấu tùy người nhận xét (nhưng chắc chắn sẽ không làm thất vọng người nhìn).
Về học vấn, mình có bằng đại học, có tinh thần trách nhiệm, siêng năng, coi trọng chữ tín, rất thích kinh doanh. Mong muốn được làm quen với những anh hoặc chị nào không vướng bận để có thể học hỏi hoặc cùng nhau đi uống cà phê, chơi pickleball, tennis, badminton, tập yoga hoặc có thể đi nhảy đầm. Nếu như có duyên, mình có thể về chung một nhà và lúc đó sẽ cùng nhau đi dạo công viên, uống trà, cùng thưởng thức những bữa cơm gia đình hoặc là ăn quán vỉa hè cũng thấy vui, vì bên cạnh là nửa kia của mình (là một người đàn ông nhé). Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc bài của mình, hy vọng được làm quen với các anh chị.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Delilah
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ