Tôi thường đọc mục Tâm sự và hôm nay quyết định đăng bài "gả" chị gái mình. Chị 27 tuổi, cao 1,58 m, nặng 54 kg, hơi tròn người. Chị giỏi hơn tôi, đang là nhân viên trong một tập đoàn lớn.
Chị lúc nào cũng vui vẻ nhưng khá khó tính trong chuyện giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Chị nấu ăn rất ngon, dù công việc bận nhưng khi rảnh chị chỉ ở nhà, không thích bar; thích nghe nhạc jazz và đọc tiểu thuyết trinh thám.
Chị vừa chia tay bạn trai sau hơn 4 năm yêu nhau, dù không để gia đình biết nhưng tôi hiểu chị đang rất buồn. Với tôi, chị rất mạnh mẽ, kiểu như chia tay không đăng lên mạng xã hội hoặc nói người ta, cũng chẳng thấy chị khóc hay tỏ thái độ gì. Chị chỉ nói đừng làm phiền anh ấy nữa.
Cần lắm một người đàn ông mạnh mẽ để chị tôi dựa vào vì chị đã đủ mạnh mẽ rồi. Chị tôi thích người đàn ông lớn tuổi, chị nói như vậy mới chín chắn và không đùa giỡn với mình; công việc ổn định và có trách nhiệm với bản thân; ở Sài Gòn càng tốt vì hai chị em tôi đang sinh sống và làm việc tại đây. Gia đình tôi theo đạo.
Tôi xin cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Trang
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ