Thêm một Valentine cùng hội chị em lầy lội và em quyết định phải bắt tay lên tìm cho ra anh, để năm sau mình có thể đón Valentine cùng nhau. Liệu KPI này có hoàn thành đúng deadline được không? Em 35 tuổi, cao 1m55, được mọi người khen là xinh xắn, trắng trẻo trông baby. Em từng đổ vỡ một lần, là mẹ của hai bé gái rất dễ thương. Không ai muốn chia ly, nhưng có những chuyện phải xảy ra như vậy.
Em quan niệm không ai là hoàn hảo nhưng luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn, để anh có thể tự hào về em, để các con tự hào về mẹ chúng. Em không xuất sắc nhưng biết mỗi thứ một chút: biết làm đẹp một chút để khiến mình dễ thương, biết kiếm tiền một chút để có thể lo cho bố mẹ con cái, biết nấu ăn để thắp lửa tổ ấm, biết thể dục thể thao để giữ gìn vóc dáng sức khỏe, biết một chút đàn hát để cuộc sống thêm thi vị nữa.
Em từng có nhiều năm du học và làm việc ở trời Âu, may mắn được đi đây đó và trải nghiệm nhiều điều, nhiều vùng đất và con người. Em có cái nhìn khá cởi mở và rất yêu thích du lịch. Mong là anh cũng thế nhé. Em mong anh là người bản lĩnh, có ý chí cầu tiến, có sự nghiệp. Mong anh biết chăm sóc bản thân, là người kỷ luật, thông minh và hài hước. À anh ở TP HCM nhé. Anh không cần sạch sẽ gọn gàng quá cũng được, không cần phải là soái ca vì soái ca là của ngôn tình, còn anh là của một mình em thôi. Người ta nói rằng, đời người có hai chuyện quan trọng nhất: gây dựng sự nghiệp, yêu thương đúng người. Khi mặt trời mọc, hết mình vì công việc, khi mặt trời lặn, ôm lấy người mình yêu.
Vậy em chờ anh để hoàn thành điều thứ hai nhé. Mong có thể cùng anh sớm tối bên nhau, cầm tay nhau đi khắp thế gian, hôn nhau mỗi ngày, nói lời yêu mỗi tối, thủ thỉ tâm sự mỗi đêm. Thế giới rộng lớn, cuộc đời tươi đẹp là vậy, sẽ tươi đẹp hơn nữa, khi em gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thu Thảo
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ