Hôm nay, một ngày đẹp trời lại trôi qua. Mình vẫn vui nhưng vẫn tiếc. Mình 46 tuổi, làm giáo viên ở Hà Đông- Hà Nội, đã ly hôn, có hai con, một gái một trai. Mình đã phân vân hay là cứ đơn độc như thế lo cho các con trưởng thành, song dường như đâu đó vẫn thiếu một bờ vai vững chãi và cảm thấy trống vắng, mình vẫn cần một người có thể mang lại hạnh phúc, cũng bởi chúng ta chỉ sống một lần trên đời. Mình cũng cho rằng các con sẽ có niềm tin vào cuộc sống, phấn đấu và mạnh dạn hơn khi mẹ có được hạnh phúc xứng đáng.
Mong muốn như vậy song mình biết đó là một bài toán khó. Phần vì mình ít khi tin vào các mối quan hệ trên mạng. Các mối quan hệ gặp gỡ hay đi chơi khá hạn chế vì giờ dạy thường vào buổi tối. Hơn nữa tìm bạn luôn khó, nhất là trong tình cảnh này. Ngoài đường kia mình không biết ai hiện độc thân để chọn lọc. Bản thân không cho phép mình ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình khác. Thêm nữa, trong số ấy ai có cùng tần số với mình đây, ai có học thức, tử tế, trái tim nhân hậu và bản lĩnh để làm bạn với mẹ hai con như mình nhỉ?
Thế nên lần này nhờ VnExpress xem sao, mình ngày nào cũng đọc cho nên chắc cũng nhiều người đọc như mình. Nói một chút về mình: Bản thân cũng vượt ngàn chông gai, mạnh mẽ và nghị lực từ bé cho nên tính cách có phần hơi ương bướng (nhưng may trải qua từng này tuổi thì ẩm ương cũng đỡ nhiều rồi), độc lập (nhưng giờ cũng không muốn độc lập nhiều nữa để mình được thả lỏng và vui sống), tin yêu cuộc sống (mình trân trọng thời gian, trân trọng trải nghiệm được sống có ích và tin luật nhân quả), vừa hướng ngoại (vẫn theo dõi tình hình thuế đối ứng của ông Trump, giá đất, giá vàng, tình hình thế giới, thích du lịch đây đó) vừa hướng nội (thích nghe nhạc, nhất là nhạc ngoại khi làm việc nhà, khi đi bộ, thích viết lách dù lâu chưa viết, thích đọc sách nhưng phải thiết thực), thích tìm hiểu cách truyền đạt hay ho khi dạy cho học sinh thích thú, thích đầu tư nhỏ và vui khi được sinh lời. Về ngoại hình, tuy hơi thấp nhưng cũng nhiều lúc mình phải tự ngước nhìn mình, vui vẻ, dễ gần... Tuy nhiên với bạn thân hoặc người yêu có thể mình không còn hoàn toàn như thế.
Phần này mới là phần khó nhất. Liệu có mơ mộng không khi trong tình cảnh này vẫn là mong có bạn cùng trình độ, tử tế, trung thực, cùng thấu hiểu và chuyện trò, tâm sự hợp, có ngoại hình cân đối. Người ấy có thể từng đổ vỡ, có số phận duyên tình lận đận... bởi vì mình cùng như thế. Hơn nữa, người ấy có công việc có ích, có chuyên môn và có đam mê, giữa chúng ta có sự đồng điệu, yêu quý con trẻ và là tấm gương tốt để có thể phản chiếu những gì chúng ta làm cho bọn trẻ lưu giữ và hướng tới. Trong cuộc sống, hễ buồn vui xin hãy chia sẻ nhé, mình sẽ ở bên ấm áp và chúng ta cùng nhau nhẹ nhàng bước qua.
Sẽ có bạn ý kiến rằng thật là khó tính và không thực tế khi ta không còn trẻ như gái 20, đã hai con rồi mà tìm bạn vẫn khắt khe... Xin thông cảm nhé, vì chúng ta cần sống đúng với mong muốn của bản thân, đã sai một lần rồi nên lần sau rút kinh nghiệm có phải không? Hy vọng dịp này VnExpress là cầu nối để khi một thanh âm cất lên đâu đó có một thanh âm đồng điệu hồi đáp và chúng ta có thể gặp nhau chuyện trò ấm áp... Để có thể khẳng định bài toán này khó nhưng vẫn có cách giải và việc tìm bạn qua mạng vẫn rất chi là ổn áp. Xin cảm ơn bạn đọc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: mhoaktt
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ