Đây là lần đầu tiên em viết bài lên mục Hẹn hò, với mong muốn có thể tìm kiếm được một nửa phù hợp với bản thân mình. Nói thế nào cho anh dễ hình dung về em đây nhỉ! Đầu thư em xin nói một chút sơ qua về bản thân em. Em 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, đang làm việc trong nội thành. Hiện tại em làm giáo viên, công việc cũng không quá nhiều áp lực do em đã làm quen với công việc này một thời gian rất lâu rồi. Em rất yêu công việc hiện tại và cảm thấy rất vui vì mình được làm đúng việc mà em yêu thích.
Về tính cách: em là một người hài hước, vui vẻ và lạc quan. Mặc dù chưa được may mắn do từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng em chưa bao giờ bị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Em vẫn luôn tin rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này có một người xứng đáng đang chờ đợi em. Em cũng tin rằng, mình xứng đáng có được người đàn ông yêu thương và trân trọng em.
Về ngoại hình: Mọi người nói em xinh xắn, em cao và da trắng, em hay cười và hiền. Nhưng em nghĩ với mọi người thì: Nét đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình, còn với em thì em đẹp nhất khi được là chính em: vô tư, tử tế, chân thành.
Em có thói quen tích cực là không ngừng học hỏi, nâng cao nhận thức về mọi mặt trong cuộc sống. Em chú trọng chăm sóc bản thân về sức khỏe, tài chính, trí tuệ và nhân cách đạo đức. Mỗi ngày em đều đi ngủ sớm và dậy sớm tập thể dục, em ưu tiên việc đọc sách và phát triển bản thân mỗi ngày. Em chưa bao giờ to tiếng, cãi vã hoặc nặng lời với ai và ngược lại, em cũng được mọi người quý mến và tôn trọng.
Em đề cao sự chân thành và tử tế, luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành người có ích cho gia đình và nếu có thể đóng góp được gì cho cộng đồng thì em luôn sẵn sàng. Trong cuộc sống, em cũng không ít lần đơn độc, tổn thương, cô đơn nhưng em không vì thế mà dằn vặt oán hận, em thu mình lai tập trung phát triển bản thân và chờ đợi những gì xứng đáng nhất với em. Mỗi khi gặp ai hoặc xuất hiện trong công việc em luôn tươi tắn rạng rỡ và làm việc rất tỉ mỉ chuyên nghiệp. Nếu ngoài công việc thì em là người khá hướng nội, ngại chia sẻ vấn đề riêng tư.
Em sống giản dị, không màu mè, tủ đồ cũng chỉ có những bộ đồ basic chuẩn của một cô nàng công sở, em ít make up nhưng cũng không xuề xòa. Em tự tin khi xuất hiện trước mọi người và tự tin khi gặp anh. Mỗi ngày ngoài giờ làm việc em sẽ ngồi trên thư viện đọc sách hoặc tập viết lách, tuy rằng em chưa viết được tác phẩm nào cả nhưng biết đâu sau này em lại có một cuốn sổ nhỏ cho anh đọc giải trí cũng nên. Sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, em cũng rất yêu thương bố mẹ và gia đình. Với em, tất cả những người con yêu thương bố mẹ thì đều là người tử tế và đáng trân trọng cả.
Em mong viết những dòng này có thể tìm được anh, một người đàn ông có học thức, đạo đức và cũng có những nét tương đồng về tính cách và sở thích như em thì chúng ta sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn và không chênh em quá nhiều tuổi. Em tin rằng mỗi người đều có giá trị riêng và hạnh phúc là một hành trình mà nếu như cả anh và em có cùng quan điểm sống thì trên hành trình đó sẽ rất tuyệt vời. Em không ngại khó khăn vất vả, miễn là có người bạn đồng hành xứng đáng. Một vài lời qua thư khó có thể nói hết những lời tâm tư của em. Nhưng em tin rằng chỉ cần anh cảm nhận được em qua những lời này, anh sẽ không thấy tiếc thời gian khi quen em đâu ạ. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ