Hai mẹ con sống cách thủ đô 17 km, ở một nơi khá yên tĩnh, nhiều cây xanh và thoáng đãng. Mình có sở thích nghe nhạc, đọc sách, đi bộ, đạp xe, cà phê, đi du lịch, dã ngoại cùng con. Nhưng mình vẫn đau đáu mong có người đàn ông ở bên để có thể chia sẻ, chuyện trò, cà phê, đi dạo, vui đùa với các con (nếu người ấy cũng đơn thân và có con), cùng thưởng thức cuộc sống, vỗ về, an ủi nhau những lúc buồn bã, chán nản.
Mình yêu những điều giản dị và chân thành, nhưng mong người đàn ông của mình hơi "teen" một chút, ý là: trang phục màu sắc, vui vẻ, khoáng đạt, không ngại việc nhà và dí dỏm.
Nếu quan tâm, hãy liên hệ qua email với mình nhé. Mong từ không gian mạng, chúng ta có thể tiến đến không gian thực và xây dựng mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.
Cảm ơn đã đọc tâm sự của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thoa
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ