Mình là nữ, 30 tuổi, sống ở TP HCM, là giáo viên yoga. Mình quê ở Bắc Trung Bộ và chưa từng có bạn trai, nghe có vẻ lạ phải không mọi người. Mình có vẻ ngoài khá ổn, mặt hơi lạnh lùng và khó gần chút nhưng thực ra mình là một người ấm ấp và ngọt ngào. Từng có vài người thích mình nhưng mình không thích nên từ chối thẳng chứ dứt khoát không dây dưa ạ. Từng có một bạn nam người Singapore thích mình, bạn ấy khá cao và là người ăn chay (cái này với mình là điểm cộng lớn) nhưng bạn ấy lại có gương mặt không đẹp trai (mình thích người có vẻ ngoài dễ nhìn ạ). Một người khác khá đẹp trai, cũng là đồng nghiệp và ảnh là người giàu có, nhưng lại nói chuyện không sâu sắc và hời hợt. Khi mình nói đến văn học hoặc sách thì ảnh không hưởng ứng được, dù ảnh luôn nói là rất thích mình, nhưng mình không thể cố gắng để thích một người như vậy được.
Vì vậy tiêu chuẩn thứ hai của mình là một người phải thích sách, tốt nhất là đọc các tác phẩm văn học, nếu có đọc các tác phẩm văn học Nga thế kỷ 19 thì càng tốt, còn không thì cũng nên đọc sách gì đó, để có chủ đề chung cùng nói chuyện ạ. Nếu là Phật tử càng tốt, đối với mình đây là điểm cộng lớn. Mình lớn lên trong một gia đình thiếu tình yêu thương nên rất cần một người đủ sâu sắc, đủ tinh tế và có lòng trắc ẩn, yêu thương động vật và trẻ em, tôn trọng phụ nữ. Một người chân thành và tốt bụng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ