Tôi vào chuyên mục Hẹn hò của VnExpress một vài lần vì thời gian rảnh tôi dành cho nghệ thuật. Tôi là nghệ nhân hát chầu văn, ngoài ra công việc chính của tôi là làm thương mại sau khi nghỉ việc ở cơ quan nhà nước do thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Tuổi không còn trẻ, năm nay tôi 46 nhưng trộm vía vẫn được mọi người nhận xét trẻ hơn tuổi nhiều. Tôi có bạn "đồng hành" đang tuổi teen nên tính cách tôi đôi khi cũng giống các bạn ấy. Tôi được mọi người nhận xét "nhạc nào cũng nhảy được". Điều này chỉ nói lên việc tôi có thể hòa đồng (không hòa tan) với mọi giới tính, lứa tuổi, công việc. Tôi có thể sáng họp với đối tác khách hàng quan trọng; trưa chia sẻ, ăn cùng, hỏi chuyện người lao công; rồi chiều tâm sự, hỏi chuyện, động viên cụ già và đương nhiên tối dành cho gia đình và người thân. Điều này chỉ để nói lên việc tôi rất linh hoạt và ứng biến được trong mọi tình huống, con người và sự việc.
Về việc nội trợ, bếp núc, tôi thấy các bạn nhà tôi hay động viên mẹ mở nhà hàng. Chưa có điều kiện kinh tế chứ nếu đủ, tôi cũng mở thật, vừa là đam mê nấu ăn vừa nấu ngon, lại có thêm thu nhập, phải lạc quan nghĩ vậy đúng không ạ? Ứng xử đối ngoại, đối nội ổn. Khi còn trẻ trong một cuộc thi về sắc đẹp, tôi được nhất ứng xử là giải phụ, kèm giải chính trong Top 3 và tới giờ vẫn giữ được phong độ như vậy, tôi thấy có chút phục mình thật. Với tôi, con là tất cả nên mong rằng ai đó chấp nhận đồng hành, lo lắng cho tôi, cùng tôi gây dựng cuộc sống và đi đến cuối con đường cũng sẽ như tôi: vì gia đình, yêu thương và tôn trọng nhau về tất cả. Tôi hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Cảm ơn rất nhiều vì đã lắng nghe.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sea Mai
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ