Em sinh năm 1988, ngoại hình ở mức bình thường, không khó nhìn lắm, tính cách thật thà, thẳng thắn song lại hướng nội và hơi nhút nhát. Em yêu thiên nhiên, thích đi dạo buổi tối, đọc sách và tập yoga nhẹ nhàng. Mong muốn một cuộc sống giản dị, nhẹ nhàng, một ngôi nhà nhỏ, trồng chút rau chút hoa. Nhà hay rau với hoa có thể em gắng được nhưng bức tranh ấy nếu có anh thì thật tốt biết bao.
Em đã ly hôn, từng trải qua đau khổ, vất vả, cũng từng cố gắng và hiện tại đã bình yên hơn. Có lúc em nghĩ hoàn cảnh của mình rất khó để tìm được người thông cảm nhưng hạnh phúc đôi khi phải tự mình tìm. Con người ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Là phụ nữ trong hoàn cảnh bắt buộc, có thể mạnh mẽ vô cùng nhưng trong sâu thẳm ai cũng mong có người đàn ông để đôi khi được yếu đuối một chút.
Em là người bình thường, mong muốn một cuộc sống giản dị, vì vậy mong anh cũng vậy. Anh hiền lành và tử tế là điều tuyệt vời nhất. Em không có yêu cầu cụ thể nào vì nghĩ sự đồng điệu về cảm xúc mới là quan trọng nhất. Nếu anh cũng như em, mong muốn tìm một người để mình có thể hạnh phúc hơn, hãy gửi mail cho em nhé. Em nghĩ đến tuổi này rồi, nếu đủ tin yêu, mọi điều kiện đều có thể cùng nhau giải quyết.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cúc Chi
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
- Giới tính: Nữ