Công ty em đang làm tuy không lớn nhưng mà có rất nhiều hoa lá. Mỗi khi chán nản, em thường ngắm hoa và nghĩ, ngắm một mình thật sự buồn.
Em từng học rất khá môn văn, đối với tình cảm rất chân thành, ấy vậy mà mãi không "thả thính" được ai như mình vẫn mong đợi. Có lẽ em mong chờ cao quá chăng?
Để anh dễ hình dung, em xin tự giới thiệu đôi chút về mình nhé. Em là nhân viên văn phòng của công ty tư nhân. Công việc hiện nay không được ổn lắm do thay đổi cơ cấu nhân sự. Em nghĩ mình sắp thất nghiệp nên bù lại hy vọng mình sẽ có tình một mối tình đủ đẹp và không toan tính trong mùa xuân 2023 này.
Em sinh năm 1991, dáng người nhỏ nhắn nên người lý tưởng em đang kiếm tìm để gọi là "anh" mà không thấy ngần ngại sẽ sinh trong khoảng từ năm 1987 tới 1987, có chí hướng, hài hước, có học vấn từ cao đẳng trở lên. Em yêu miền Bắc giá lạnh khi đông đến và mờ sương khi thu về nên anh là người miền Bắc nhé. Em rất thích người làm trong ngành IT, logistic, kinh tế. Vì em chưa từng lập gia đình hay có con cái nên mong anh cũng vậy. Hãy là FA gặp FA cùng cảnh thôi nhé.
Em mong chờ tin anh - người em vẫn kiếm tìm bấy lâu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mây Lang Thang
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ