Mở đầu, xin nói thẳng luôn là tính mình ham chơi và rất trẻ con. Chính vì tính đó, mình từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Mới đây thôi, mình vấp ngã một cú rất đau. Lúc đó, mình chỉ biết ăn chơi, suýt vứt bỏ gia đình. Tuy nhiên, gia đình không quay lưng với mình, giúp mình quay đầu về bờ. Mình nhớ lại câu nói kinh điển của ông trùm trong một bộ phim: "Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình mình thì không phải đàn ông thực thụ". Từ đó mình thay đổi bản thân và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Thứ hai, kinh tế của mình ổn định, nhưng vẫn còn sự bấp bênh nhất định do tính chất công việc cũng như việc mình bỏ lỡ các cơ hội tốt trong cuộc sống. Tuy nhiên sau cú vấp ngã kể trên, mình đang từng bước đứng lên để làm lại cuộc đời. Cuối cùng, đàn ông đôi khi có những lúc nóng nảy, mình cũng vậy, nhưng tuyệt nhiên mình không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bất kỳ ai.
Mình viết bài này mong tìm được người con gái có thể "ghìm cương" mình lại, luôn bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ. Mình không yêu cầu gì ở đối phương, chỉ cần luôn bên mình, giản dị, khiêm tốn, biết nấu nướng (vì mình nấu ăn rất dở), kinh tế không cần phải thuộc dạng khá giả, làm ngành nghề gì cũng được (ngoại trừ những ngành nghề trái pháp luật), theo bất cứ tín ngưỡng nào. Mình có thể ghép đôi với các bạn bằng tuổi, thậm chí hơn tuổi càng tốt. Sở thích của mình là nghiên cứu về hàng không, thích du lịch và công nghệ.
Chỉ vậy thôi. Đi học mình toàn bị điểm dưới trung bình môn Ngữ Văn nên viết hơi lủng củng. Mong mọi thông cảm nhé.
Chúc "nửa kia" một ngày vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Văn
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam