Có một sự thật mà có lẽ cả anh và em đều nhận ra: những thứ bền vững nhất thường không được xây nên từ những cảm xúc bồng bột, mà từ sự kiên nhẫn của đôi bàn tay và sự ấm áp của một trái tim biết quan sát. Vì vậy, thay vì nói về một tình yêu cổ tích, anh muốn mời em cùng xây dựng một thứ gì đó thực tế và bền vững hơn, đó là một tổ ấm. Với anh, "tổ ấm" ấy được kiến tạo từ hai viên gạch nền tảng:
Sự chăm chỉ: Đây là bàn tay của anh. Đó không chỉ là công việc ổn định anh đang có, mà là một thái độ sống. Là sự bền bỉ mỗi ngày để tạo ra một nền tảng vật chất vững chắc, nơi những giấc mơ của chúng ta có đất để đâm chồi. Anh tin rằng, trách nhiệm của một người đàn ông là phải biến nỗ lực thành một không gian an toàn cho người mình yêu thương.
Sự ân cần: Đây là trái tim của anh. Nếu sự chăm chỉ xây nên những bức tường, thì sự ân cần chính là thứ ánh sáng tỏa ra từ bên trong. Nó hiện diện trong sự tinh ý để nhận ra một nỗi buồn thoáng qua trong mắt em; trong thói quen pha một ly trà ấm khi em làm việc khuya; trong sự kiên nhẫn để lắng nghe những điều em chưa từng nói với ai. Nó là sự cam kết rằng, dù thế giới bên ngoài có khắc nghiệt thế nào, em luôn có một bến bờ để trở về và được là chính mình.
Anh là một người đàn ông đến từ miền Bắc, mang trong mình sự chân chất và cái nhìn thực tế về cuộc sống. Anh không tìm kiếm một tình yêu bùng cháy rồi vụt tắt. Anh tìm kiếm một người đồng đội, một người phụ nữ dịu dàng để thấu hiểu, và chung thủy để cùng nhau đi hết chặng đường dài. Nếu em cũng tìm kiếm một thứ tình yêu như một "công trình kiến tạo", nơi chúng ta vừa là kiến trúc sư, vừa là điểm tựa của nhau, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện. Hãy cho anh biết, "tổ ấm" trong mắt em trông như thế nào. Anh rất muốn được lắng nghe.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thành
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam
