Không biết có ai mắc bệnh "lười" như mình không. Lười tìm hiểu ai đó, lười bắt đầu một mối quan hệ và lười gặp gỡ luôn. Chắc lâu dần thành bệnh nặng. Hôm nay tình cờ biết chuyên mục này, mình muốn viết đôi dòng, mong tìm được ai đó cũng đang mắc phải bệnh này để cùng hết bệnh. Nếu điều đó xảy ra, sẽ thật tuyệt vời.
Khi tuổi ngày càng nhiều, tiêu chuẩn đặt ra chẳng còn quan trọng như khi ta còn trẻ, mơ mộng, hồn nhiên nữa, chỉ cần người đó muốn hiểu mình và cho nhau cơ hội, đó là khởi đầu tốt rồi. Bài toán đau đầu nhất hiện tại chắc là những câu hỏi về việc khi nào có người yêu, không định lấy vợ à hay đại loại những điều tương tự. Những điều đó thật sự khiến mình khó giải quyết hơn là chỗ công việc chất đống ở công ty. Có lẽ nhiều người cũng gặp tình trạng này nhỉ? Không biết mọi người giải quyết ra sao chứ mình chỉ biết im lặng.
Đôi lúc mình cũng muốn tìm hiểu, gặp gỡ người nào đó để bắt đầu mối quan hệ. Giờ mạng xã hội nhiều, có thể dễ dàng làm quen, tìm hiểu ai đó nhưng chẳng biết sao mình cứ cảm thấy khó, chẳng biết làm gì hoặc bắt đầu từ đâu. Hình như bệnh lười đang nặng dần trong cả suy nghĩ, trong khi thực tế mình đâu phải ít nói hay ngại thể hiện, chia sẻ. Chắc mình cần một tín hiệu để gửi tín hiệu lại. Vậy nên hôm nay mình mạnh dạn viết đôi dòng để xem có ai nhận được tín hiệu và gửi hồi âm cho mình không. Mong nhận được thư từ các bạn để có thể nói nhiều hơn về nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sói cởi mở
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Việt Yên, Bắc Giang
- Giới tính: Nam