- Mẹ ơi con tuổi gì?
- Tuổi con là tuổi ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi..."
Đây là một đoạn trích trong tác phẩm "Tuổi ngựa" của nhà thơ Xuân Quỳnh trong chương trình lớp 4, cũng là một tác phẩm mà em rất thích vì khi đọc bài tập đọc đó, em nhận ra được con người của mình thật giống với chú ngựa ấy. Và đến đây chắc anh cũng đoán ra được em tuổi gì và làm nghề gì phải không? Em là "một con ngựa bất kham" trong 12 con giáp và làm trong ngành giáo dục.
Liệu anh có muốn tìm hiểu thêm về cá tính và con người của em không? Nếu muốn biết, anh đừng rời màn hình điện thoại (hay máy tính) và tiếp tục kéo xuống thêm chút nữa để em giới thiệu nhé.
Đa số bạn bè nhận xét em là một "con ngựa bất kham". Mới đầu em cũng không hiểu lắm nhưng sau một hồi tìm hiểu, đào bới, em mới tìm được một phần câu trả lời. Em trích lục ngắn gọn nhé: Sau khi học xong lớp 12, em cũng giống như bạn bè cùng trang lứa rời xa gia đình và theo học ngành nghề mà mình yêu thích. Học xong sư phạm, em đã cố gắng về miền quê yêu dấu để làm việc nhưng không được như ý muốn mà phải dừng chân tại mảnh đất thủ đô và giảng dạy tại một ngôi trường nhỏ. Một cô gái mới hơn 20 tuổi, tự mình vùng vẫy và bám trụ tại mảnh đất này mà không có bố mẹ bên cạnh thật khó khăn. Nhưng chính ở nơi đây, em đã cố gắng rèn luyện bản thân, trau dồi kinh nghiệm để vươn xa ước mơ "trồng" người của mình.
Mẹ nói em sinh ra vào khoảng hơn 9 giờ, tầm ấy những chú ngựa đang phải chạy nhông nhông ngoài đường. Bởi thế em sinh ra để chạy đua với cuộc sống và chu du thiên hạ nữa đấy. Cũng không lạ gì nếu em nói mình thích đi du lịch và đó cũng là một trong những sở thích hàng đầu của em.
Không những mạnh mẽ, ham vui, em còn là một người mang đúng đặc tính của người tuổi ngựa: khá kiêu hãnh và tự lập, nhưng em cũng cần một người bạn đồng hành, một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Cũng giống như một con ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi. Em cần có bạn bè hoặc có anh – người bạn đời tốt bụng để bản thân bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí của mình.
Em cũng bướng bỉnh và cứng đầu lắm anh nhé. Tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió đôi khi khiến em trở nên nguy hiểm trong mắt mọi người. Nhưng anh đừng sợ vì em sẽ ngoan ngoãn, bởi em tin anh là một người "cầm cương" giỏi.
Còn nhiều điều về em lắm, anh có muốn biết nữa không? Nếu có thì gửi mail cho em nhé.
Về anh: Mong anh chín chắn, biết suy nghĩ, có công việc ổn định tại Hà Nội. Anh ưa nhìn một chút sẽ tốt hơn bởi phụ nữ bây giờ không chỉ yêu bằng tai mà còn yêu bằng mắt nữa. Anh cũng đừng nhiều tuổi hơn em quá nhé, nhiều hơn khoảng 7 tuổi trở lại thì mình sẽ dễ nói chuyện hơn đó.
Chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kem
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ