Sài Gòn lạnh, cuối năm giữa dòng người hối hả, em nhận ra mình cũng cần có một vòng tay yêu thương, cần có ai đó xứng đáng với niềm vui em sẽ trao tặng. Em ly hôn, đầu 8x, sống cùng với con trai học cấp 3 rất tự lập và hiểu chuyện. Công việc văn phòng đủ cho hai mẹ con sống đàng hoàng.
Trước đây em là người phụ nữ "giỏi việc công ty, đảm việc nhà", giờ em đỡ hơn rồi, biết làm cho mình vui nhiều hơn. Em có thể chọc anh cười để lên tinh thần hay nghiêm túc ngồi nghe anh tâm sự, không phán xét, có thể làm anh tự hào khi em đi bên cạnh. Vậy em cần gì? Em cần anh yêu thương và mang lại cho em cảm giác an toàn vì em chưa từng được như thế anh à. Mong anh đang trong tình trạng độc thân, không vợ hay bạn gái vì chắc chắn em rất thương em, không để mình là người thứ 3, thứ tư, thứ năm...
Anh độc lập kinh tế và có sức khỏe ổn để có thể cùng em du lịch khắp nơi nhé. Với em, thức dậy ở một nơi xa cũng là một thứ hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần phóng xe ra khỏi thành phố cũng làm em mỉm cười và hát vang sau lớp khẩu trang. Nếu anh ở Sài Gòn thì tốt quá, để em được bên cạnh anh nhiều hơn. Còn nhiều điều thú vị ở em chờ anh tìm hiểu, đừng chần chừ gửi thư cho em nhé. KPI đến cuối năm nay là mình tìm thấy nhau anh nha.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bình An
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ