Khi cả nước đang gồng mình chống dịch, không nghĩ rằng dịch bệnh này lại kéo dài lâu đến vậy. Thôi thì ngoài nghĩ về những điều tiêu cực từ dịch bệnh này mang đến cho chúng ta, vẫn có chút tích cực lóe lên, đó là khiến cho chúng ta được phép nghỉ ngơi, có nhiều thời gian hơn cho gia đình và chính mình. Đôi khi em thấy ông trời quá ưu ái cho mình nhiều thứ, nhưng đổi lại thiếu mất một điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời, đó là mái ấm gia đình.
Nhiều câu hỏi được đặt ra rằng tại sao với một cô gái khá xinh đẹp (theo đánh giá của mọi người) với công việc tốt và có học thức... không khó để kiếm một người chồng, nhưng tại sao cô gái đó vẫn cô độc khi đã bước sang quá tuổi "băm". Có lẽ bởi em khá khó tính và khắt khe, cũng có thể bởi em chưa tìm được duyên của mình.
Ngồi đây, khi viết những dòng tâm sự này lên mặt báo, em hy vọng tìm được một người xứng đáng, phù hợp với mình. Hy vọng tìm thấy anh - một người đủ ngoại hình tương xứng (với chiều cao trên 1,72 m) để đôi lúc em muốn đi giày cao gót vẫn thấy tự tin khi sánh bước; đủ trình độ và sự hiểu biết để em có thể chia sẻ mọi điều trong công việc và cuộc sống; có đạo đức để biết yêu thương và nhận yêu thương.
Có thể em sẽ tìm thấy người phù hợp, cũng có thể sẽ sống một mình cả đời, em vẫn thấy hạnh phúc, nhưng em muốn thẳng thắn để không làm mất thời gian của chúng ta. Quan điểm của em cho rằng người ta chỉ thấy bất hạnh khi bắt buộc phải làm những điều người ta không mong muốn. Với em, việc lấy chồng chỉ xảy ra khi mình thấy yêu thương người đó thật sự.
Mong rằng sẽ có duyên gặp anh trên đây. Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Wind
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ