Em xin giới thiệu về mình một chút, em cao 1m50, nặng 45 kg, cũng vừa người, được mọi người xung quanh nhận định là khá dễ thương, chịu khó. Em đang làm việc tại TP HCM. Thật sự thời sinh viên em chỉ lo học, ra trường rồi lại lao đầu vào công việc. Với cái se lạnh của những ngày đông, em chợt cảm thấy chạnh lòng, em giờ không hy vọng một tình yêu lãng mạn hay tìm kiếm một anh người yêu đẹp trai, giàu có.
Em chỉ mong gặp được anh, một nửa của em là người chân thành, có ý chí, có nghị lực, biết kính trên nhường dưới, lễ phép, lo làm ăn. Khi mình gặp nhau rồi sẽ cùng nhau cố gắng anh nhỉ. Em thuộc mẫu người truyền thống, rất khó để yêu, nhưng một khi đã yêu em sẽ rất mực chung thủy. Em hy vọng anh cũng vậy nhé. Em tạm dừng bút ở đây nhé. Hy vọng sẽ tìm được anh, một nửa còn lại của em. Em chúc tất cả anh chị em sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: pé Ngọc
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ