Những năm vừa rồi, anh dành phần lớn thời gian cho công việc và trách nhiệm. Anh quen với việc tập trung, chịu áp lực và tự mình giải quyết vấn đề. Anh chưa từng yêu cho vui. Ngay từ đầu, anh đã không xem tình cảm là thứ để thử nghiệm hay lấp đầy thời gian. Có lẽ vì vậy mà anh chậm hơn người khác một chút trong chuyện yêu đương. Nhưng anh nghĩ chậm không phải là tệ, nếu mình biết mình đang đi đâu.
Có những lúc anh tự hỏi: sau tất cả những nỗ lực, mình muốn điều gì? Câu trả lời không quá lớn lao. Anh muốn một người có thể cùng mình xây dựng cuộc sống bình thường nhưng vững vàng. Một người để sau một ngày dài, mình có thể ngồi cạnh nhau, không cần nói quá nhiều nhưng vẫn thấy đủ.
Anh sống đơn giản. Không rượu bia, chỉ uống khi có tiệc công ty hoặc gia đình. Thời gian rảnh, anh đọc sách, học thêm hoặc về với người thân. Anh không phải người quá giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nhưng nhất quán và có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Anh không tìm một mối quan hệ chóng vánh. Anh tìm một người để đi đến cuối con đường, cùng nhau trưởng thành và giữ sự bình yên cho nhau.
Nếu em cũng nghĩ tình cảm nên được xây dựng chậm rãi và nghiêm túc, mình có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Long
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
