Mình 30 tuổi, đang làm việc tại TP HCM. Ngoại hình ở mức dễ nhìn, cuộc sống tương đối ổn định, không quá bận rộn nhưng đủ để mỗi ngày trôi qua có nhịp điệu riêng. Mình không xem hôn nhân hay sinh con là đích đến bắt buộc của đời người. Với mình, sống có ý nghĩa là khi mỗi giai đoạn đều được đi qua trong sự tỉnh táo, hiểu mình và không phải gồng lên để giống một khuôn mẫu nào đó. Mình phù hợp hơn với những ai cũng coi trọng hành trình sống và sự đồng hành, hơn là chỉ tìm một mốc phải đạt cho kịp.
Mình là người sống tình cảm, có lúc nông lúc sâu nhưng không bốc đồng. Không giỏi nói chuyện với nhiều người cùng lúc nhưng nếu hợp thì có thể nói chuyện lâu và thật. Mình trân trọng sự tử tế, rõ ràng và cảm giác an toàn khi ở cạnh một người. Không quen mập mờ, cũng không tìm cảm giác cho vui. Sau những trải nghiệm đã qua, mình hiểu rằng một mối quan hệ tốt không phải là nơi để hy sinh một chiều hay phải thu nhỏ bản thân để giữ ai đó ở lại. Mối quan hệ nên là nơi cả hai đều thấy nhẹ hơn, thoải mái hơn khi ở cạnh nhau. Hiện tại, mình tìm một người đồng hành. Không phải để lấp đầy khoảng trống, cũng không phải để nương tựa, mà là để đi cạnh nhau và mỗi người có cuộc sống riêng, nhưng sẵn sàng chia sẻ và có mặt khi cần.
Mình mong gặp một người ổn định về cảm xúc, không nóng lạnh thất thường, không im lặng biến mất khi có chuyện. Một người có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, từ công việc, tài chính đến các mối quan hệ xung quanh. Mình đánh giá cao sự thẳng thắn trong giao tiếp, nói được điều mình nghĩ và lắng nghe được điều người khác cần, thay vì để mọi thứ lưng chừng rồi tự đoán.
Về ngoại hình, mình không đặt nặng tiêu chuẩn. Mình chỉ mong gặp một người gọn gàng, cao ráo, sạch sẽ, biết chăm sóc bản thân, nhìn vào thấy dễ chịu. Ăn mặc đơn giản, phù hợp hoàn cảnh, phong thái điềm đạm là đủ. Với mình, cảm giác an tâm khi ở cạnh quan trọng hơn vẻ ngoài hào nhoáng. Mình không tìm người để "cứu", cũng không muốn trở thành người phải "gánh". Mình tin rằng một mối quan hệ lành mạnh bắt đầu khi cả hai đều đứng vững một mình, rồi chọn đi cùng nhau vì muốn, không vì cần.
Nếu bạn đang ở TP HCM, trân trọng sự bình yên, rõ ràng và tin rằng yêu là đồng hành chứ không phải sở hữu, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không áp lực. Đi chậm hay nhanh không quan trọng, miễn là đi cùng nhau một cách tử tế.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vi Mộc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
