Mình viết bài này không vì mục đích tìm kiếm bạn đời, mình muốn tìm một người bạn chia sẻ vui, buồn trong cuộc sống thôi. Tuy đích đến không phải là bạn đời nhưng muốn làm bạn để có thể viết thư chia sẻ về cuộc sống nên mình nghĩ vẫn cần cùng quan điểm sống, mình xin phép giới thiệu chút về bản thân.
Mình 34 tuổi, là mẹ đơn thân, sống và làm việc văn phòng tại Sài Gòn, cao 159 cm, nặng 47 kg, không phải đẹp sắc sảo nhưng cũng ưa nhìn, thỉnh thoảng cũng được khen xinh. Mình khá thân thiện, vui vẻ và hiểu chuyện, đồng nghiệp quý mến. Có lẽ được bao bọc và yêu thương quá từ nhỏ nên bên trong mình hơi nhạy cảm, kiểu đa sầu đa cảm, giàu cảm xúc. Cuộc sống mình hiện cũng ổn, đã có nhà riêng, quan trọng là mình biết đủ nên cảm thấy khá thoải mái. Nếu nói về cuộc sống, mình vẫn chọn hai từ "biết ơn".
Qua những lời trên, mình mong muốn tìm một người bạn nam hay nữ đều được, cùng nhân sinh quan và thế giới quan để trò chuyện về cuộc sống. Bạn độc thân (vì nếu bạn đã có người yêu hoặc bạn đời thì mình nghĩ liên lạc thế này sẽ là không tôn trọng người ấy), ở đâu không quan trọng, độ tuổi mình nghĩ nên trong khoảng 27 đến 40 tuổi sẽ hợp để trò chuyện hơn.
Mình vẫn muốn viết thư qua mail như kiểu viết thư truyền thống. Khi cảm thấy đủ thân (mình không thích vội vàng), việc gặp mặt hay không tùy bạn quyết định, mình sao cũng được. À, mục đích duy nhất mình mong muốn là trò chuyện các vấn đề trong cuộc sống, tuyệt đối không lợi dụng về tình cảm hay tiền bạc. Mình sống khá tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ và rất lý trí nên nếu bạn có ý định xấu thì có thể bỏ qua bài viết nhé. Mình hy vọng tìm được một người có cùng mục đích như mình. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Friend
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ