Không hiểu sao, có một sợi dây liên kết vô hình giữa tôi với cậu, khiến tôi chẳng thể nào thơ ờ với cậu. Tôi quyết định sẽ sống với cậu thật tốt. Chuyện không có gì đáng nói khi cậu chẳng có gì trong tay, không tiền bạc, không sự nghiệp, vậy là tôi đành nuôi cậu.
Quen nhau hơn năm tháng mà mỗi lần chúng tôi giao tiếp, cậu chẳng thèm nói gì, mãi cho đến khi không đúng ý cậu thì cậu khóc, khóc ấm ức đến rồi khóc thật to. Tôi thương cậu ấy đến nỗi luôn lên mạng hoặc đọc sách để làm sao vừa lòng cậu, mua cho cậu những món đồ bất ngờ, rồi còn phải cố gắng khiến cậu ấy cười, dẫn cậu đến những nơi mới lạ. Vậy mà tôi lại sắp xa cậu rồi, vì tình yêu chỉ đến từ phía tôi, không biết nên làm sao? Tôi có nên dứt khoát xa cậu không? Có nên để cậu ấy đến với người khác không? Tôi viết những dòng này khi cậu ấy đang ngủ.
Thùy Tiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc