Tháng Bảy về rồi, tháng ẩm ương, trời trong nắng gắt, tháng mưa buồn bất chợt, tháng chùng chình dễ gần dễ xa, tháng thu gọi mong manh mưa ngâu, tháng lác đác heo may và âu sầu nỗi nhớ... Chợt nhận ra lâu rồi không có ai để nhớ, để mong.
Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, 50 tuổi, từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nghĩ đơn giản là cùng nhau trả hết nợ kiếp trước rồi ra đi. Anh có một nhóc 15 tuổi hiện sống với mẹ.
Anh làm việc cho công ty công nghệ, thu nhập tạm ổn, ngoài giờ làm thường cà phê cùng bạn bè, cùng con trai tham gia các hoạt động ngoại khóa. Anh thích bóng đá, mê MU và Thể Công, nấu ăn tàm tạm, được mọi người nhận xét là ăn được, chưa thấy ai chê hoặc có thể vì tế nhị nên chưa dám chê.
Với người bạn của mình, người có thể cùng anh đi nốt quãng đời còn lại, anh chẳng có tiêu chuẩn gì ngoài sự thấu hiểu và cảm thông. Khoảng cách địa lý không quan trọng vì khi chúng ta đã dành cho nhau, chẳng có chuyện gì không thể vượt qua, trên đời chẳng ai sinh ra đã hợp nhau mà chỉ có vì nhau cùng cố gắng.
Biết rằng trong hơn bảy tỷ người, chắc chắn có một người dành cho mình, nhưng để chậm lại bỏ lỡ và lãng phí nhau, nên anh viết lên đây tìm em - mẹ đơn thân cùng cảnh ngộ để chúng ta hiểu nhau hơn.
À, anh cao 1,65 m, nặng 52 đến 53 kg, biết nhậu một chút nhưng không ham, có thể uống khi cần uống.
Vài dòng không đầu không cuối, hy vọng qua bài viết này, anh tìm được em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lê
- Tuổi: 50 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam