Em là cô gái yêu tự do, thích bay bổng, đi đây đi đó nhưng càng đi, em lại càng cảm nhận được giá trị thực sự của bình yên, đơn giản và thấu hiểu. Em muốn tìm được "mảnh ghép" của đời mình theo đúng nghĩa mảnh ghép. Chúng ta đều không hoàn hảo nhưng ghép lại nhau để tạo ra một gia đình hoàn hảo.
Có thể em nấu ăn không ngon nhưng chắc chắn trong món ăn em nấu, có chứa tình cảm dành cho anh và anh vẫn vui vẻ khi ăn nó. Có thể anh không lãng mạn tặng hoa, đánh đàn như những chàng trai khác, nhưng em vẫn cảm động mỗi khi vì em mà anh đi nhậu về sớm hơn, dù không thích nhưng vẫn cùng em lân la quán xá lâu hơn một chút.
Chúng ta chắc chắn không phải người hoàn hảo, nhưng em hy vọng mình sẽ vì nhau mà điều chỉnh để khi bên nhau đều là những phút giây hạnh phúc. Ở độ tuổi này, em không còn ao ước được anh tặng gấu bông, tỏ tình lãng mạn, lung linh với nến và hoa. Em chỉ hy vọng sau mỗi ngày làm việc được cùng anh chăm cây, chăm hoa, nghe thời sự, tranh luận về vấn đề xã hội, đọc sách, thỉnh thoảng đi du lịch.
Công việc của em là nhân viên văn phòng, ngày làm tám tiếng, tối về lại nghe ba mẹ giục lấy chồng (cười). Em muốn chúng mình có hai thiên thần, nếu hai trai thì cho anh đặt tên, còn hai gái em sẽ đặt tên, nếu một trai một gái, mình cùng suy nghĩ tên con anh nhé. Nếu anh muốn đặt tên cho con em, hãy liên hệ nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ