Tôi sống ở Trà Vinh, tại một vùng quê nghèo nên không được tiếp cận nhiều với y tế. Khi thấy mình bị ra máu, tôi nghe theo lời khuyên của mọi người uống thuốc nam, nhưng bệnh tình trở nặng khiến tôi phải lên thành phố ngay lập tức. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư cổ tử cung và cần phẫu thuật ngay.
![]() |
Tinh thần lạc quan giúp người bệnh chiến đấu với ung thư. Ảnh minh họa. |
Mỗi lần đi tia tôi đều lo sợ vì tác dụng phụ thật khủng khiếp. Sau đó, thậm chí nhiều ngày liền tôi không thể ăn gì mà chỉ uống nước cầm hơi. Tôi bị sốt, tiêu chảy, buồn nôn, sợ hãi. Giai đoạn đó tôi bị sụt hơn 5kg, tinh thần luôn căng thẳng bất an vì không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Thật may mắn các bác sĩ đã rất tận tâm khuyên nhủ, động viên tôi, gia đình cũng luôn ở cạnh tiếp thêm sức mạnh cho tôi. "Cố gắng lên, có như vậy mới khỏi bệnh được. Phải cố ăn vào thì người mới khỏe, mới điều trị tiếp, mới khỏe lại được”", các bác sĩ ở bệnh viện Ung bướu đã động viên tôi như thế.
Vì không ăn được nên tôi uống nhiều: nước yến, rau má, nước lọc… và ăn đồ chua (vì rất thèm). Sau khi đi tia vài ngày, tác dụng phụ đã bớt, tôi mới vực dậy ăn lại, mỗi bữa được khoảng một chén cơm với thịt cá (kho, luộc) và rau như bình thường. Có gì tôi ăn nấy, thích món gì tôi liền ăn món đó. Tôi cố gắng ăn nhiều cơm, vì cơm giúp tôi khỏe người và no lâu. Ngoài ra tôi cũng ăn nhiều hoa quả như thanh long, nho… Nhìn chung, những món gì thèm, tôi đều cố gắng ăn nhiều, duy trì đều đặn ngày 2 – 3 bữa cơm, mỗi bữa một ít.
Bác sĩ cũng khuyên tôi nên vận động. Mỗi sáng tôi tập thể dục, những động tác cơ bản giúp người tôi đỡ mỏi hơn, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Hiện, tôi đã xạ trị xong, đang về quê nghỉ dưỡng một thời gian trước khi quay lại điều trị tiếp. Nhờ có chồng con bên cạnh động viên và bác sĩ tận tình chăm sóc, tôi đã nhìn thấy hi vọng sống cho mình, nhất định tôi sẽ chiến thắng ược căn bệnh ung thư.
Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng ProSure (Abbott Mỹ) phối hợp mở chuyên mục “Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư” từ ngày 25/9 đến ngày 25/10. Tại đây, độc giả có thể chia sẻ những bí quyết về chăm sóc dinh dưỡng, công thức nấu ăn, những kinh nghiệm, lời khuyên để vượt qua chứng chán ăn. Đây còn là nơi bạn kể lại câu chuyện của mình: những khó khăn gặp phải trong quá trình điều trị, sự động viên và hỗ trợ đến từ người thân trong gia đình hay một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thời gian biểu vận động hàng ngày... Bài viết chia sẻ gửi về đều được nhận quà tặng từ nhãn hàng ProSure Abbott (3 gói sữa tương đương 3 ly sữa). 5 bài viết chia sẻ hay nhất hàng tuần sẽ được nhận quà của nhà tài trợ là một hộp sữa ProSure 380 gram. Độc giả gửi chia sẻ kinh nghiệm về email: suckhoe@vnexpress.net và media@vnexpress.net. Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng bài viết của độc giả sau chương trình. |
Nguyễn Thị Manh (Trà Vinh)