Đầu tiên mình xin gửi lời chào đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress và tất cả anh, chị, bạn bè, đặc biệt chào anh người mình đang tìm kiếm. Mình theo dõi chuyên mục này lâu lắm rồi, thỉnh thoảng lên gửi thư đến một số anh đang tìm kiếm hạnh phúc giống mình, nhưng thư đi mà chẳng thấy thư về. Không biết mình gửi có đúng cách không, hay là do cách viết thư của mình vô duyên quá nên các anh không thèm hồi âm).
Mình xin giới thiệu đôi chút về bản thân nhé: Mình sinh năm 1984, cao 1m58, nặng 52 kg, dáng người không mập lắm, là người miền Tây, lên Sài Gòn học đại học rồi ở lại sống và làm việc đến nay. Công việc mình làm về nhân sự, thu nhập đủ sống. Mong muốn của mình là tìm được một người phù hợp để xây dựng gia đình nhỏ nhưng sao thấy khó quá (do nay cũng già rồi mà còn ế). Nhiều khi ngồi nghĩ lại cũng buồn lắm, mỗi buổi chiều đi làm về, thấy mọi người đón con đi học về mà mình mơ ước, đôi lúc tự trách số mình vô duyên lắm sao mà không ai chịu cưới. Tự than rồi tự an ủi, chắc do một nửa của mình đang kẹt xe đâu đó.
Mong ước về một nửa của mình có công việc ổn định, tuổi đừng trẻ quá cũng đừng lớn quá, tầm 42-50 tuổi là quá đẹp (do mình cũng không trẻ và khỏe lắm để một mình chăm con). Mình không quan tâm anh từng có gia đình hay chưa, miễn anh yêu thương vợ con là chuẩn lắm rồi (dù là con anh hay con của chúng ta cũng vậy). Nay mình gửi bài đến chuyên mục Hẹn hò, mong muốn sẽ tìm được một nửa đang đi lạc bên ngoài của mình, hãy về nhà cùng mình nhé. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc bài của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ