Nói thế thôi, anh là chàng trai nhút nhát trong việc tìm người yêu cho mình. Anh có thể tư vấn tình cảm cho người khác nhưng lại không thể giúp bản thân tán cô gái mình thích.
Anh luôn quan niệm cưa cẩm xong là yêu, yêu xong là cưới, cưới là ở với nhau đến già. Mà khi anh theo đuổi ai cũng vậy, chắc do tính cách nên lời nói của anh không được hoa mỹ cho lắm. Các cụ thường bảo "con gái yêu bằng tai", mà khoản này anh lại rất vụng về. Nếu gặp hội bạn thân, anh có thể ngồi "chém gió" hàng giờ, nhưng mỗi khi gặp cô gái mình thích, anh lại ngồi im chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Có lẽ những người đó không phải em - người mà sẽ đi cùng anh đến suốt đời, đúng không em?
Anh là người Bắc, sinh năm 1990. Các cụ bảo tuổi này còn trẻ phải xông pha đây đó, khi nào có gia đình mới ổn định được. Gia đình và bạn bè anh ai cũng giục, nào là "1990 hợp nhất với tuổi 1991, 1994, 1995...", "Bao giờ lấy vợ", "Bao giờ dẫn người yêu về"... Em đừng lo lắng về gia đình nhé, bố mẹ anh rất thoải mái, chỉ cần mình hợp nhau là bố mẹ đồng ý ngay.
Về ngoại hình, anh cao 1,68 m, nặng tầm 60 kg, khuôn mặt được mọi người nhận xét là ổn, nhưng bị tội chê không có mảnh tình vắt vai hoặc chưa có người yêu.
Về sở thích, dù đã chạm 30 nhưng tính anh hơi trẻ con. Lúc rảnh, anh chơi game để xả stress trong khi bạn bè cùng tuổi đã có gia đình hoặc ít nhất thì có người yêu. Anh thích sự tự do, đi du lịch, nếu được đi cùng em thì thật tốt. Anh thích sự lãng mạn nhưng chẳng bao giờ dám thể hiện với ai, chắc do người đó không phải là em.
Em thích nấu ăn không, hoặc em có thích ăn những món ngon? Về điều này em đừng lo nhé vì anh đang học để trở thành đầu bếp. Hé lộ với em chút nhé, anh từng học qua nhiều ngành nên em cần ai đó nói chuyện về IT hay kĩ thuật, anh cũng có thể trao đổi cùng em.
Em thích Nhật không? Em từng đến đất nước mặt trời mọc chưa? Nếu chưa, anh có thể kể cho em nhiều điều về con người đất nước họ vì anh từng ở bên đó 4 năm. Hiện tại anh làm việc ở Hải Phòng nhé.
Nếu em thấy hợp và nghiêm túc, hãy gửi tin cho anh nhé, trước lạ sau quen. Ban đầu làm quen, tìm hiểu, không hợp là bạn bè, hợp thì mình chung đôi. Anh tìm em - vợ yêu dấu của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nụ Cười Đắng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thanh Miện, Hải Dương
- Giới tính: Nam