Một lần đò, không biết mình là nhân vật người lái đò hay là người qua đò, chung quy mình đã một lần dang dở. Mình từng có thời gian tạm gác chuyện tình cảm để dành thời gian cho công việc và chăm con. Ngoài ra mình từng nghỉ công việc lương tốt, tạm dừng sự tự do thoải mái để lo cho con cái. Khi mọi thứ ổn định, mình muốn dành thời gian cho bản thân, cho những điều còn dang dở. Mình nghĩ dù ở địa vị nào, là đàn ông hay phụ nữ thì ở đâu đó trong lòng vẫn có khát khao có tình cảm, chỉ là đang giữ im thôi.
Mình không thích cá độ hay chơi trò may rủi; với mình, chỉ khi có niềm tin mới làm. Mình thích đi bộ, xem phim và du lịch. Mình là người hòa đồng, hay cười, thích khám phá hay tìm hiểu những thứ xung quanh, làm điều gì có ích để giúp đỡ mọi người xung quanh.
Mình viết bài hy vọng sẽ tìm được ai đó cùng nhau chia sẻ, quan tâm và thông cảm cho nhau, để có thể duy trì mọi thứ và cùng nhau cố gắng, làm việc gì cũng nghĩ đến gia đình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: mùa đông
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Giới tính: Nam
