Chào em, người đang đọc thư của anh. Sau khi tốt nghiệp đại học ở TP HCM và anh ở lại đây làm luôn tới giờ. Trong những năm tháng ấy cuộc sống của anh tương đối vất vả, công việc không thuận lợi, tình duyên trắc trở, thế là anh đã thay đổi nhiều công việc khác nhau, tạm gác lại chuyện tình cảm. Rồi dần dần khó khăn cũng qua, tạo nên anh bây giờ: tự lập, mạnh mẽ, điềm đạm, nhẹ nhàng, linh động, hiểu biết, không hơn thua, biết lắng nghe và chia sẻ. Anh thuộc típ người sống khá lành mạnh, không tứ đổ tường, không hút thuốc, không cà phê, tửu lượng ở mức khá nhưng không thích rượu bia, chỉ nhậu khi thực sự cần thiết. Mỗi ngày bận rộn với công việc, sau giờ làm anh chơi thể thao (cầu lông) và trở về nhà sớm sau đó lướt web, đọc báo hoặc ngâm cứu bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu.
Giờ mọi thứ đã ổn nên anh đi tìm em một phần không thể thiếu trong đời anh. Ở tuổi 36, anh đã đủ kiến thức, trải nghiệm và tự tin để làm chồng và làm cha rồi nhé em. Thậm chí anh sẽ làm rất tốt mặc dù chưa từng làm điều đó bao giờ. Anh đang thuê nhà ở cùng thằng bạn chung trường đại học. Em thông cảm cho anh vì chưa có nhà mà đi tìm em trước. Em hãy tin anh là người cầu tiến, có ý chí thì mua cái nhà cho hai đứa mình ở tương lai là có thể nhé em.
Mong em là cô gái không đùa giỡn trên sự nghiêm túc và đang tìm tình yêu của anh, vì chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở tuổi trẻ rồi nên giờ mình phải yêu thương nhau nhiều hơn, trân trọng từng khoảnh khắc nhé em. Anh là người có ngoại hình nên cũng mạnh miệng yêu cầu em cũng có ngoại hình nhé. Tính cách thì mình sẽ bắt nhịp được nhau thôi khi mình bắt đầu gặp nhau, mong chờ thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Let my love you
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam