Chào em, mẹ đơn thân mà lâu nay anh vẫn luôn chờ đợi! Ngày hôm nay của em thế nào? Công việc của em có áp lực mệt mỏi lắm không? Đó là những câu hỏi mà anh hy vọng sẽ sớm có ai đó để hỏi han mỗi ngày. Ly hôn cũng 5 năm nên nghĩ đây là lúc nên tìm ai đó để đồng hành và tính chuyện lâu dài. Quê anh ở một tỉnh giáp Hà Nội, chỉ một tiếng đi xe về phía Nam, nên nếu em ở Hà Nội hay các tỉnh gần đây thì thật tuyệt vời. Còn nếu ở xa hơn thì đối với anh cũng không phải là vấn đề lớn.
Về ngoại hình, anh cao tầm 1m65, mặt mũi chắc cũng không đến nỗi làm em thất vọng. Hiện tại anh công tác trong lĩnh vực nhân sự, cũng làm thêm các dự án bên ngoài để có nhiều trải nghiệm hơn. Anh thường xuyên phải đi công tác, tuy đi nhiều vậy rồi nhưng không biết sao chưa gặp được em đấy thôi.
Về tính cách, anh tự nhận bản thân hướng ngoại, trong công việc khá năng động nhưng vẫn chú trọng phát triển nội tâm. Anh không hút thuốc và rượu bia có chừng mực, chỉ xã giao khi cần thôi, em có thể yên tâm khoản này nhé. Thời gian rảnh anh thích đọc sách, đi dạo và tìm đến những nơi có nhiều cảnh thiên nhiên để nạp lại năng lượng. Nhưng nếu có em xuất hiện thì biết đâu sẽ có nhiều thứ tốt đẹp mới mẻ hơn mà mình có thể cùng nhau trải nghiệm.
Về em, anh cũng không có nhiều yêu cầu đâu vì chỉ là một người bình thường thôi. Đôi dòng tâm sự của anh, hy vọng em, người anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, có thể đọc được và cho mình cơ hội kết nối với nhau em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoàng Nam
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam