"Hạnh phúc chính là biết nhận và biết cho
Biết hài lòng với những điều đang có
Dù sắc sảo, khéo khôn hay đơn thuần như cỏ
Đều khát khao một đời được hạnh phúc, an yên"
Anh thích những dòng thơ này em à, bình dị và nhẹ nhàng như con người anh. Anh sinh năm 1991, học đại học và đi làm ở Hà Nội, nghề nghiệp và thu nhập ổn định, quê ở một tỉnh miền Bắc, rất gần Hà Nội. Anh chưa từng kết hôn hay có con, có ý định định cư và xây dựng gia đình ở thủ đô.
Những ngày hè tháng sáu, biết đến chuyên mục này chưa lâu, qua giới thiệu của một người bạn và cũng là lần đầu viết bài, anh lấy hết can đảm, mạnh dạn ngồi gõ những dòng này gửi em - người con gái anh tìm kiếm giữa biển người mênh mông này.
Người ta hay nói tình đầu là tình cuối, mối tình đầu không nát thì tan, nhưng quan điểm của anh lại khác em à. Dù từng đi qua những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, nhưng anh hy vọng tất cả chỉ khiến anh trở thành chàng trai hoàn thiện hơn, biết yêu thương, trân trọng và biết dành sự dịu dàng nhất của mình cho tình yêu thực sự của cuộc đời, là em - cô gái anh sẽ gắn bó cả đời. Đó mới là tình yêu đích thực anh mong muốn, bởi người nguyện vì mình mà ở bên mới là người mình nên trao gửi tất cả, phải không em? Quá khứ là quá khứ, tình cảm chân thành chỉ nên trao gửi cho người nguyện bên mình cả cuộc đời, em nhỉ.
Anh thích hoạt động, thể dục thể thao, đọc sách, đi du lịch. Dù chưa đi được nhiều nơi, anh vẫn nghĩ sau này có em bên cạnh, hai đứa sẽ đi thật nhiều nơi, để bù đắp lại khoảng thời gian cả hai tìm nhau. Tính anh dễ chịu, hòa đồng, vui tính, biết quan tâm, lắng nghe, bao dung, chia sẻ.
Mong gặp được em, cô gái chưa từng kết hôn hay có con, không trong mối quan hệ ràng buộc nào, cũng đang tìm kiếm mối quan hệ thực sự nghiêm túc, bởi anh cũng vậy. Anh luôn đặt gia đình lên trên hết nên hy vọng tìm được cô gái của gia đình, tính cách trưởng thành, chu đáo một chút. Em thích hoạt động, thể dục thể thao, biết coi trọng sức khỏe nhé.
Nếu em cảm thấy có những điều phù hợp và hiểu được những dòng tâm tình này của anh, đừng ngại, hãy phản hồi cho anh nhé. Anh vẫn chờ em đến để đưa em đi du lịch khắp nơi. Chúng mình sẽ xây đắp một gia đình hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam
