From: Anh Nguyen Ba
Sent: Monday, February 09, 2009 9:00 PM
Subject: Kính gửi anh Hiệp trong phần tâm sự “Nếu lấy em, tôi có thể không được làm cha”
Tôi đã đọc qua tâm sự của anh và vì tôi cũng là một người thanh niên chưa lập gia đình như anh, tôi hiểu rằng, đối với bất kỳ người đàn ông nào, niềm hạnh phúc và hãnh diện khi được làm cha quả thật không có gì có thể so sánh bằng khi đứa con ấy là thành quả của mình và người vợ mình vô vàn yêu thương.
Tôi cũng yêu một người con gái và cô ấy là người yêu đầu tiên trong đời tôi. Cuối năm nay chúng tôi dự định tiến tới hôn nhân. Khi đó tôi hạnh phúc khi cô ấy là người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau hơn 4 năm từ giảng đường ĐH nên tôi hiểu được thế nào là tình cảm của anh và người yêu sau 3 năm yêu nhau, bởi cái tưởng chừng như dễ dàng nhất lại là khó nhất: Chia tay.
Giữa tôi và người yêu từng trục trặc không biết bao nhiêu lần, chúng tôi cũng đã chia tay biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng không thể sống thiếu nhau. Anh đang trong hoàn cảnh rất khó khăn vì người yêu của anh không thể làm mẹ, anh không thể làm cha. Nhưng theo tâm sự của anh, tôi chỉ có một lời khuyên chân thành với anh là trong cuộc sống, tìm được người yêu mình và người mình yêu thật sự khó lắm anh ạ, nhất là hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng.
Trong giai đoạn này anh nên an ủi và khuyên nhủ bạn gái của anh. Vì theo như anh nói, anh không hoàn toàn không thể làm cha, bởi còn phương pháp thụ tinh nhân tạo, còn việc xin nhận con nuôi, trẻ mồ côi, bởi con nào cũng là con, chủ yếu là tình cảm của anh chị đối với nhau thôi. Tôi thành thật chúc anh và bạn gái vượt qua được giai đoạn khó khăn này, tiến đến cuộc sống hạnh phúc của một gia đình thật sự - một gia đình ấm cúng, hạnh phúc, con đàn cháu đống.
Độc giả của VnExpress.net.
Nguyễn Bá Anh