Sau ba tháng về làm vợ anh, làm dâu ba mẹ anh, hôm nay tôi xin chân thành gửi đến tòa soạn báo VnExpress lời cảm ơn sâu sắc vì đã kết nối anh và tôi về chung nhà.
Nhớ mùa dịch năm 2021, khi thành phố này đang giãn cách xã hội, vô tình đọc được các bài viết kết bạn trên báo, nhờ bạn động viên, tôi cũng thử vận may cho mình. Tôi viết một bài tìm chồng. Trong những cánh thư tôi nhận được, có thư của anh. Anh không giỏi văn nhưng bức thư đầu tiên anh gửi mang lại cho tôi cảm giác vô cùng gần gũi và ấm áp. Tôi quyết định trả lời anh, xin số điện thoại để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Những dòng tin nhắn về công việc, quan điểm sống cứ thế trôi dài hơn và cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra sau đó sáu tháng.
Anh - người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ, chín chắn và luôn bao dung, thấu hiểu đã khiến đứa con gái đỏng đảnh như tôi ngã gục. Do khoảng cách hơi xa nên thời gian gặp nhau khá ít. Thời gian 365 ngày không quá dài và cũng không quá ngắn, đủ để mỗi người cảm nhận về đối phương, hiểu nhau hơn. Kết thúc viên mãn của mối tình này là một đám cưới đơn giản, ấm cúng của hai gia đình.
Cảm ơn bố mẹ hai bên đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng con nên người. Cảm ơn anh - ông xã của em thật nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, mang đến tiếng cười và hạnh phúc, cho em mái ấm bình yên. Người ta bảo hôn nhân là phải cùng nhau vượt qua ba năm đầu mới bền chặt. Mong chúng ta nắm tay nhau vượt qua những giông bão để hái được quả ngọt nhé anh.
Cảm ơn "bà mối" đã se duyên. Hy vọng những anh chị còn độc thân sẽ tìm được hạnh phúc như tôi. Chúc mọi người nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc.
Hạnh Như
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ