Tôi tính vài năm nữa sẽ viết bài kể lại chuyện tình cảm và gửi lời cảm ơn tòa soạn đã giúp tìm thấy một nửa yêu thương. Tôi thấy nhiều người gửi bài cảm ơn và chia sẻ hạnh phúc thì có vài người lại comment đại loại như: "Cứ để xem hạnh phúc được bao lâu, đời còn dài". Quan điểm của tôi khác, ai tìm được hạnh phúc thì hãy chúc mừng họ, lan tỏa sự yêu thương cho đời thêm vui thay vì nói những câu khiến người ta dập tắt hy vọng.
Năm 2019 tôi viết bài gửi lên Hẹn hò VnExpress. Sau một thời gian trò chuyện với các bạn đã gửi thư, tôi hẹn gặp hai người cảm thấy phù hợp, họ ở gần nơi tôi sống. Cuộc gặp diễn ra gượng gạo, cảm giác không được tự nhiên nên cũng chấm dứt. Có thể nhiều khi email, chát không bộc lộ đúng bản chất con người nên gặp trực tiếp không như mong đợi.
Sau Tết 2020, rảnh rỗi nên tôi nghĩ sao không viết bài thứ hai, 36 tuổi rồi biết chờ đến bao giờ mới tìm được một nửa? Tôi viết nhưng thực lòng bao cảm xúc, nắn nót chỉnh sửa câu từ đã dồn hết vào bài đầu rồi, vì thế bài hai không còn nhiều cảm xúc, nghĩ mãi mới đủ số từ tòa soạn yêu cầu tối thiểu. Sau khi bài đăng, tôi nhận được khoảng 15 email làm quen, đã trả lời lại nhưng không còn hồi hộp và tò mò như bài đầu, kiểu nản dần vì không tìm được người phù hợp. Đúng lúc này có một bạn gửi email rất ngắn gọn, không màu mè, đúng chất dân công trình. Quê bạn ở xa nơi tôi sống, tầm 8 tiếng đi ôtô, bạn đang làm việc ở nước ngoài, ít hơn tôi hai tuổi. Tôi không muốn hồi âm vì nghĩ toàn rào cản như thế sẽ chẳng đi đến đâu. Theo phép lịch sự, hai ngày sau tôi viết mail cảm ơn bạn, đồng thời nói luôn rằng bản thân không muốn tìm người ở quá xa và kém tuổi, chúc bạn tìm được người phù hợp hơn. Bạn không nản, kiên trì email, nhắn tin, cũng buồn mỗi khi tôi có phản ứng không vui về bạn.
Chuyện tình chúng mình có khi phải viết thành sách vì quá nhiều biến cố, sau này tôi ngẫm lại có lẽ đó là duyên số từ kiếp trước, trời thử thách hai đứa, trải qua mọi khó khăn để có hạnh phúc như hiện tại. Lúc đầu khó khăn, trở ngại bao nhiêu thì sau khi thành đôi chúng tôi lại thuận lợi, hạnh phúc bấy nhiêu. Chúng tôi là sự bù trừ thiếu hụt cho nhau. Tôi vẫn hay nói vui với chồng: "Sau này chắc chắn con mình không phải tốn tiền đi nối dài chân vì em cao 1m53 mà anh cao 1m81", nhà chồng tôi toàn người cao 1m8.
Tết dương lịch năm 2021 chúng tôi cưới. Với hạnh phúc hiện tại, tôi không mong gì hơn khi có người chồng tâm lý, yêu chiều vợ, vợ chồng lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Chồng luôn thích ở nhà với vợ, đi đâu cũng muốn đi cùng vợ, dù ở chỗ làm nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa là lại video gọi tôi, mỗi sáng trước khi đi làm anh đều hôn tôi, chiều bước vào nhà là lại cười tươi kèm câu: "Chào bạn vợ xinh xinh". Trước đây tôi không bao giờ tin vào chuyện tình cảm online, nhất là lại tìm được người tốt tính như chồng bây giờ. Tôi từng trải qua vài mối tình sâu đậm ngoài đời thực rồi cũng tan vỡ, đã có thời gian bi quan không muốn lấy chồng nữa, từng viết bài trên Tâm sự nhờ tư vấn có nên làm mẹ đơn thân... Hy vọng các bạn không bi quan giống tôi trước đây. Hãy tin rằng chúng ta sẽ tìm được người phù hợp, sớm hay muộn không quan trọng, chỉ cần họ xuất hiện đúng thời điểm, có duyên phận khắc sẽ tìm thấy nhau.
Chúc các bạn đang cô đơn sớm tìm được một nửa hạnh phúc. Qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Tâm sự Hẹn hò đã giúp các cặp đôi tìm thấy nhau. Hy vọng một ngày nào đó tòa soạn tổ chức ngày hội ngộ gặp mặt các cặp đôi đã nên duyên nhờ Hẹn hò, nhất định vợ chồng tôi sẽ tới dự.
Vợ của Mr Kều