Hôm nay, em lấy hết dũng cảm biên một bài rất dài, định gửi mà rớt mạng nên mất luôn. Không biết giờ viết lại còn cảm xúc như vậy không? Lẽ nào chỉ để tìm anh thôi mà khó khăn như vậy?
Có những lúc em tưởng sẽ một mình như vậy mãi nhưng thâm tâm vẫn khao khát có thể tìm được một người cùng em chia sẻ buồn vui. Em không yêu cầu anh phải ở bên mọi lúc, vì biết ai cũng cần không gian riêng. Anh cũng vậy và em cũng thế. Nhưng em mong có tình cảm chân thành, tin tưởng lẫn nhau và có đối phương trong tim là được.
Sở thích của em là du lịch, khám phá những nơi chưa từng qua, đặc biệt là thích được ăn món ngon của những nơi đó. Em rất thích xem các video nấu ăn, mà ở một mình nên lười nấu quá. Chỉ mong có anh ở bên để em lấy động lực thử các món. Em không kén ăn đâu nên nuôi rất dễ. Có anh vào bếp cùng là điều tuyệt vời nhất. Em chỉ cần cuộc sống giản dị, bình yên như vậy thôi, mặc ngoài kia bão tố mưa giông, nhà luôn là nơi đợi ta trở về, cho nhau ấm áp, yêu thương.
Em sống và làm việc hành chính tại bệnh viện ở Tokyo, nhưng có thể về Việt Nam nếu có anh, nên không quan trọng địa lý. Nếu anh ở Việt Nam, có thể chấp nhận quen xa thời gian đầu được không? Còn nếu anh ở Nhật, chúng ta có thể trực tiếp trò chuyện, gặp mặt.
Về tính cách, mới quen có lẽ nhiều người nghĩ em khó gần, ít nói, nhưng chỉ cần nói chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại. Là một Song Ngư điển hình, em cũng có những lúc dở dở ương ương, trái nắng trở trời (ít thôi, nhưng anh cố gắng chịu đựng nhé, qua được là em lại ngoan ngay - cười).
Em luôn muốn sống độc lập và không thích nhờ cậy, dựa dẫm vào ai, nhưng cũng rất muốn có một nơi tựa vào những khi yếu lòng (nghe mâu thuẫn anh nhỉ). Chỉ một chút thôi cũng đủ tiếp cho em sức mạnh để tiếp tục.
Anh nhiều hoặc ít tuổi hơn đều được (nhưng đừng hơn quá), công việc ổn định, ngoại hình tương đối. Em cao 1,57 m thôi nên hy vọng anh cao hơn để em có thể dựa vào được. Mong anh chân thành và coi tình cảm này là nghiêm túc, có suy nghĩ tới hôn nhân trong tương lai.
Nếu anh cảm thấy giữa chúng ta có điểm hòa hợp, hãy viết thư cho em nhé. Đợi tin anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Oai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ