Bề ngoài của mình không khác với mọi người, nhưng suy nghĩ lại có điểm khác người. Mình không muốn lập gia đình, thích cuộc sống tự do, không ràng buộc.
Nhưng đời không như là mơ. Áp lực từ gia đình, mọi người xung quanh rồi nhiều chuyện khác nữa khiến mình không ngừng suy nghĩ về một bản hợp đồng hôn nhân.
Mình nghĩ ở đâu đó chắc chắn sẽ có một bạn nam vì một lý do gì đó mà có cùng mong muốn với mình, chỉ là chúng ta chưa gặp được nhau mà thôi.
Vậy nên mình rất muốn có thể quen được một bạn nam có cùng chí hướng để hợp tác. Mình thực sự nghiêm túc, mong mọi người đừng "ném đá" nhé.
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: YM
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
