Mình từng đọc ở đâu đó một quyển sách rất sâu sắc về mối quan hệ tình yêu nam nữ. Đó là những câu chuyện nhỏ về những tình huống trong cuộc sống của các đôi. Những chuyện vui vẻ cũng như khó khăn hay rắc rối. Mình rất mong muốn có được một mối quan hệ mà hai người đến với nhau nhẹ nhàng, tình cảm, bình yên như hơi thở, luôn nghĩ cho nhau, cùng nắm tay trải qua những điều tốt đẹp hay khó khăn phía trước.
Mình sống và làm việc tại Hà Nội, quê gốc Thanh Hóa, đã qua 30 tuổi, độ tuổi không còn trẻ để mơ mộng viển vông về tình yêu, nhưng cũng không già để có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân. Trong quá khứ, mình từng tìm hiểu qua vài người, nhưng không đi đến đâu, có thể do quan điểm và phong cách sống không phù hợp, dẫn đến không hiểu nhau.
Mình cao 1,65 m, nặng 56 kg, ngoại hình phổ thông bình thường, không trẻ hơn tuổi cũng không thướt tha, duyên dáng. Đang độc thân nên thời gian rảnh mình thường chơi thể thao, đọc sách và gặp gỡ bạn bè, thi thoảng du lịch. Các anh chị đồng nghiệp hay họ hàng thấy mình ở độ tuổi này còn FA, thường nói mình khó tính, không có nhiều ưu điểm đừng nên tiêu chuẩn nhiều. Mình không phủ nhận điều đó, tuy nhiên mình rất biết điều và không vô lý.
Có thể mình thẳng thắn quá nên vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Ví dụ mình không thích khói thuốc lá, nhậu nhẹt hay mẫu đàn ông không tự tin, không cầu tiến, mình sẽ thể hiện rõ ràng. Mình cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nên mong người ấy bảy phần nuông chiều, ba phần bất lực, cùng mình cố gắng xây dựng mối quan hệ này.
Vẫn biết trong chuyện tình cảm, những rung động hay cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên cuộc sống không chỉ là màu hồng hay những điều tốt đẹp, chúng ta phải có cùng quan điểm và phong cách sống mới có thể hiểu và bước cùng nhau lâu dài.
Chàng trai ấy không ở quá xa mình, làm việc tại Hà Nội để có nhiều cơ hội gặp gỡ và bồi dưỡng tình cảm, cùng quê mình càng tốt. Tuổi tác không quan trọng nếu chúng ta là gu của nhau, tuy nhiên anh vẫn độc thân nhé. Anh có công việc mang lại niềm vui và thu nhập tự tin cho việc lập gia đình trong năm nay hay năm sau. Quan trọng nhất là chân thành và nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, sống tình cảm với người thân trong gia đình anh. Mình rất bình thường nên mong bạn trai cùng mối quan hệ sắp tới của cả hai cũng nhẹ nhàng và bình yên. Chúng ta cùng nhau chạy bộ, ăn hàng, nắm tay đi siêu thị, làm nhiều điều mà chúng ta chưa từng trải qua nhé.
Đây là mong ước của cô gái tuổi Mùi, cung Thiên Yết trong năm nay. Mong chàng trai có tấm lòng sẽ đọc được và gửi mail. Chúc chúng ta tìm được nhau trong thời gian tới để không còn cô đơn hay nghe lời càm ràm FA của các vị phụ huynh nữa. Chờ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quả rứa nhỏ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ