Anh Chiến cho biết nhặt được chiếc ví màu nâu đen ở ven đường, đoạn rẽ từ cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) xuống Quốc lộ 5 vào khoảng 20h ngày 6/11. Trong ví có hơn hai triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Anh Chiến chụp lại chiếc ví, vị trí nhặt được làm bằng chứng và đứng chờ 15 phút. Không thấy ai quay lại tìm, anh bọc ví lại và cất vào cốp xe, tiếp tục di chuyển.
Sáng 7/11, khi đọc địa chỉ trên giấy tờ trong ví, anh Chiến nhận định người đánh rơi sống ở thôn Hạ, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, cách nơi anh ở khoảng 5 km nên quyết định tìm đến tận nhà để trao trả.
Quá trình anh Chiến nhặt được chiếc ví và trả cho người đánh rơi tại khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, sáng 7/11. Nguồn: @chientran1805
Đến đầu thôn Hạ, anh hỏi thăm và được người dân dẫn đến tận nơi. Biết có người đàn ông lạ mặt tìm đến trả ví của con trai đánh rơi, chị Mai Hương (49 tuổi) chạy ra cảm ơn.
Chị kể con trai út tên Đạt, đang công tác trong quân đội, cuối tuần về dự đám cưới của chị gái. Khoảng 8 giờ tối 6/11, Đạt vào thành phố gặp bạn và đánh rơi ví.
Đạt cùng bố mẹ và chị gái đã đi tìm nhưng không thấy. Họ đang tính đăng tin chuộc giấy tờ.
"Chúng tôi mừng quá, không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tấm lòng cao đẹp của Chiến. Không chỉ tìm được giấy tờ mà toàn bộ tài sản trong ví vẫn còn nguyên", chị Hương cho biết.
Sau khi nhận tài sản, gia đình cũng ngỏ ý gửi tiền cùng quà cảm ơn nhưng người đàn ông 30 tuổi nhất quyết từ chối.

Anh Trần Trung Chiến. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Câu chuyện người đàn ông lạ mặt tìm người đánh rơi trả lại tài sản được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội và nhận hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận.
"Người trả có nhân cách đẹp, cách cư xử và đối đáp của gia đình người nhận cũng rất tuyệt vời", người dùng mạng tên Minh Trần viết.
Đây không phải lần đầu người đàn ông quê Hà Nam làm việc thiện giúp người. Từ năm 2015, anh Chiến thường xuyên hỗ trợ người đi đường sửa xe, hút xăng miễn phí. Một thời gian sau, anh xin tham gia vào đội cứu hộ xe Hà Nội 0 đồng, mong giúp được nhiều người.
"Tôi kinh doanh tự do nên tranh thủ thời gian rảnh đi giúp người. Chỉ hy vọng những việc làm của bản thân được lan tỏa, sau cùng nhiều người góp sức nhân rộng những điều tốt đẹp", anh nói.
Quỳnh Nguyễn