Người ta nói rằng hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình. Nếu em cũng tìm một người đồng hành để chia sẻ những niềm vui giản dị, có thể đây là lúc chúng ta bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị. Hy vọng chúng ta hãy có trách nhiệm với lời mình viết ra, để những dòng chữ này không chỉ là thoáng qua, mà có thể mở ra một điều gì đó ý nghĩa. Anh bước sang tuổi 30 nhưng những người mới gặp nghĩ anh vẫn còn đi học. Anh học vấn không cao nhưng lại làm công việc cần trình độ lớn. Anh kiếm không quá nhiều tiền nhưng đủ để nuôi cả gia đình mà vẫn dư. Anh không quá đẹp trai nhưng biết cách để mọi người cảm thấy dễ mến khi gặp mặt. Cuộc sống anh giản dị, đầy đủ và tự do, thứ mà các bạn trẻ thường gắn với hai chữ "yên bình". Các bạn trẻ hay nói với anh "cuộc sống của vua chúa cũng chỉ đến thế mà thôi".
Đối với anh việc cân bằng giữa công việc và hưởng thụ là rất quan trọng, vì thế anh có nhiều thời gian cho bản thân. Sở thích của anh khá nhiều: hoa, cây cảnh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, hát... nhưng ở một mình lâu quá thành ra lười. Hy vọng em đến và kéo anh ra khỏi những ngày tháng lười biếng này. Hạnh phúc một mình cũng tốt đấy nhưng đối với anh như thế là chưa đủ. Anh muốn có thêm một người đồng hành, cùng anh chia sẻ những vui buồn của cuộc sống và đó chính là em, người đang đọc bức thư này và cũng tìm kiếm điều tương tự.
Anh tìm cô gái giản dị và biết đủ, nếu em tham vọng và mưu cầu câu chuyện cổ tích thì xin lỗi anh không phải là chàng hoàng tử. Em không cần phải xinh vì anh cũng không đẹp trai, chỉ cần khi đi bên nhau chúng ta cảm thấy thoải mái là đủ. Em không cần phải giỏi kiếm tiền bởi việc đó anh có thể làm được nhưng hai người làm vẫn tốt hơn một người chứ. Em không cần phải nấu ăn quá ngon bởi vì anh ổn áp chuyện vào bếp, nhưng anh thích có em phụ bếp cùng. Em không cần phải siêng làm việc nhà bởi vì chuyện đó anh làm cũng quen rồi, nhưng mong em đừng bày ra nhiều quá. Em không cần phải đầy đủ công dung ngôn hạnh nhưng lễ nghi tối thiểu nên có. Anh không mong em là công chúa bởi vì anh bình dị lắm, không phù hợp với những thứ xa hoa.
Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau qua những dòng chữ này nhưng anh nghĩ rằng, đôi khi những câu chuyện đơn giản lại là khởi đầu cho những điều lớn lao. Nếu em cũng nghĩ rằng hạnh phúc là tìm thấy người để cùng chia sẻ những phút giây bình dị thì anh rất mong được lắng nghe câu chuyện của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lý Đại
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
- Giới tính: Nam