Trước đây anh có thể giữ cho bản thân luôn bận rộn, sống một cuộc sống năng động, tự do, không gò bó, hiện tại cách này không còn hiệu quả nữa. Có lẽ do đã bước qua tuổi 30, ước vọng muốn gắn bó với một ai đó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong thâm tâm, đối với anh mảnh ghép còn sót sẽ là một cô gái nồng nàn cháy bỏng và chân thành với bạn đời. Đó là một cảm giác và một sự tin tưởng trao nhau. Cảm giác có thể phát ra từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tin tưởng thì cần thời gian. Chỉ có hai thứ này mới giúp được chúng ta đi xa đi lâu, như hai đứa trẻ vô tư thân thiết với nhau trong cuộc đời này.
Trẻ con thì ham vui, anh cũng vậy, thích trải nghiệm những điều mới, gặp những con người những sự việc thú vị. Không cần đâu xa, ngay xung quanh ta nếu chịu để ý sẽ thấy nhiều người thuộc típ "không phải dạng vừa đâu".
Nói đến công việc, anh có một chỗ làm ổn định, phúc lợi tốt. Ngoài ra anh biết ngoại ngữ, có chạy bộ, có đọc sách, cởi mở trong tư duy, cũng có nhiều suy nghĩ với kế hoạch, cố gắng phát triển một doanh nghiệp riêng, làm giàu cho bản thân và gia đình.
Trên đời có lẽ có luật bù trừ, không cho ai hoàn hảo nên anh bị lấy mất đi một ít chiều cao (1m65). Tuy nhiên anh không xấu, ngược lại sáng sủa và thông minh, anh vẫn tự tin về điều này. Thời gian như con thoi, nếu em có cảm giác rằng sẽ có thể đi chung với anh thật lâu thì hãy hồi âm nhé.
Chúc những ai đang đọc lá thư này đều tìm được một nửa yêu thương của đời mình, dẫu có phải trải qua trăm phép thử để tìm ra một người đúng cũng đáng mà.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vinh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam