Chào em, cũng đã muộn nhưng anh vẫn lang thang trên mạng với nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau. Trong những ngày cả nước đang gồng mình chống dịch bệnh, anh ngồi đây và cảm thấy thật cô đơn. Có lẽ anh cần tìm em - người con gái mà anh yêu. Em trốn thật kỹ. Anh tìm kiếm thấm thoát đã 35 mùa xuân. Hy vọng sau lá thư này, em sẽ xuất hiện để cùng anh xây dựng cuộc sống gia đình. Anh biết để tìm em trong thế giới ảo này thật sự khó khăn. Tuy vậy anh vẫn hy vọng em sẽ xuất hiện.
Giới thiệu về anh chút nhé: Anh sinh ra và lớn lên ở một tỉnh gần Hà Nội, sau nhiều năm sinh sống, học tập tại quê nhà, hiện anh ở và làm việc văn phòng tại Hà Nội; là một người hơi trầm tính và ít nói với người lạ, với người quen thì hay nói; cao 1,71 m, ngoại hình bình thường, hướng về gia đình, không quá thích sự ồn ào, thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng như chính con người của anh.
Qua lá thư này, mong sẽ tìm được em. Nếu em có quê ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng thì thật tốt. Mong em nhẹ nhàng, có chút truyền thống, hướng về gia đình.
Anh hy vọng sẽ nhận được thư của em.
Thân gửi em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hải Nam
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam