Khoảng thời gian này của 29 năm trước, có một cô gái yêu say đắm một chàng trai để rồi gần một năm sau đó, kết tinh tình yêu của họ là một cậu bé kháu khỉnh. Và sau bao vất vả cùng tình yêu thương và săn sóc của chàng trai cô gái, cậu bé kháu khỉnh ngày nào đã dậy thì thành công, trở thành anh chàng hiền lành, cao 1,72 m, thân hình không mấy vạm vỡ. Tính tình cậu hoạt náo, nhưng thường trầm lắng, ít nói với người lạ. Cậu hay giúp đỡ người khác, thích nấu ăn, ham học hỏi và đặc biệt rất thích ngoại ngữ. Vâng, cô gái và chàng trai trong câu chuyện đó là bố mẹ anh, còn cậu bé kháu khỉnh đó là anh của hiện tại.
Anh ra Bắc vào một ngày cuối năm ngoái, dù chưa đi nhiều nơi nhưng anh thích và dành tình cảm rất đặc biệt về những nơi mình đặt chân đến. Tiết trời cận Tết làm anh nhớ đến không khí se lạnh đặc trưng miền Bắc nên anh mong sẽ tìm được em – một cô gái miền Bắc cá tính và dịu dàng. Anh không hút thuốc, không gia trưởng, biết uống bia nhưng không uống nhiều mà thích nhâm nhi rượu vang hơn. Theo đạo Phật, thích chăm sóc gia đình và dành thời gian cho những người mình yêu thương.
Mong tìm một cô gái hiếu thảo với cha mẹ, biết tự lập, tuổi từ 22 đến 27. Và một điều nho nhỏ là biết tiếng Anh, không cần siêu giỏi nhưng anh không muốn làm phiên dịch cho em khi chúng ta đi du lịch nước ngoài mỗi năm.
Viết đến đây cũng khá dài rồi. Em có muốn cùng anh vùng vẫy, đi những nơi muốn đi, làm hết mình những gì muốn làm lúc trẻ, rồi dắt tay nhau về một vùng quê yên bình khi về già không? Anh không ngại xa, cũng không ngại ở rể, ở đâu cũng được miễn ở cùng nhau. Nếu em của hiện tại cũng độc thân, hãy cho nhau cơ hội kết duyên em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kyou
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam