Chào em, anh là Thế, sinh năm 1990, quê ở Bạc Liêu, đang làm việc ở tỉnh Hokkaido của Nhật Bản. Anh đã sang đây được bảy năm, trải qua một vài công việc khác nhau và giờ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Anh mong muốn thông qua bài viết này sẽ tìm được một người phù hợp, hướng tới một mối quan hệ nghiêm túc để xây dựng mái ấm gia đình sau khi về nước.
Một vài thông tin về anh: Anh ngại tương tác và chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Sống lương thiện, trách nhiệm, có niềm tin vào quy luật nhân quả, đề cao tinh thần yêu lao động, sự chung thủy, trung thực và tôn trọng pháp luật. Dễ xúc động và đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, tình cảm với gia đình, yêu động vật. Thói quen: Đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, tìm tòi và học hỏi những kiến thức mới.
Do đặc thù công việc của anh không có ngày nghỉ dài, hơn hết để hiểu một người không thể chỉ tương tác với nhau qua mạng là đủ, nên anh mong muốn em cũng ở Hokkaido này để hai đứa có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn. Như anh có chia sẻ ở trên, anh thuộc típ người hướng nội, công việc và cuộc sống hàng ngày ít có nhiều thay đổi và những điều mới lạ nên sẽ dễ gây nhàm chán nếu như em là cô gái hướng ngoại, sôi nổi và thích xê dịch.
Mong em không có vướng bận con cái nếu như từng kết hôn, hiền lành một chút vì anh rất sợ người hung dữ. Khi có mâu thuẫn, chúng ta nhẹ nhàng trao đổi với nhau chứ đừng lớn tiếng làm tổn thương nhau. Em cũng giản dị, khiêm nhường và không bị nghiện mạng xã hội nha.
Về chuyện tình cảm, một khi đã xác định quen ai, anh tuyệt đối chung thủy và luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình thương yêu. Khi đó thế giới của anh chỉ có gia đình, em và công việc thôi. Không nhiều những lời nói hoa mỹ nhưng anh tin em sẽ cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em từ những hành động nhỏ.
Về gia đình anh: Cha mẹ đều khỏe mạnh, mọi người trong nhà rất hiền, giản dị, vô cùng thương yêu và đùm bọc nhau.
Kế hoạch hiện tại: Anh sẽ còn ở Nhật thêm hai năm nữa, sau đó về nước để được gần với gia đình và ổn định cuộc sống chứ không có ý định ở lâu dài bên này.
Quan điểm về hôn nhân và con cái: Chỉ kết hôn khi gặp được người mình thật sự yêu thương và muốn gắn bó cả đời với người đó, còn không sẽ ở một mình để không làm khổ bất kỳ ai. Đối với con cái, anh chưa từng có suy nghĩ sinh con ra để sau này già yếu sẽ có người chăm sóc lại cho mình, không muốn mình trở thành gánh nặng và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc, cuộc sống của con. Nên với anh, chuyện con cái không quá quan trọng. Điều quan trọng là, một khi đã xác định đến với nhau, chúng ta đều đồng lòng, cố gắng làm việc, lo cho cha mẹ hai bên được chu toàn, đầu tư thật tốt cho tương lai con cái (nếu có) và tương lai của hai đứa để có một cuộc sống độc lập. Không được làm phiền đến cha mẹ hai bên. Mếu may mắn có dư dả sẽ giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
Từ lâu anh có suy nghĩ là sau khi mình chết đi muốn được hiến xác để phục vụ việc nghiên cứu khoa học, để lại được một chút giá trị cho người khác và cho xã hội. Nên sẽ rất tuyệt vời nếu như em cũng ủng hộ việc này.
Khi viết những dòng này, anh không biết có nhận được nhiều thư không nhưng thật lòng chỉ mong sẽ nhận được đúng lá thư từ chính người anh đang tìm kiếm. Anh muốn tập trung tìm hiểu và đầu tư cho một mối quan hệ duy nhất chứ không muốn sẽ nhận được nhiều sự lựa chọn để rồi phải cân đo đong đếm rồi cuối cùng lại chẳng đi đến đâu, rồi phải nói lời từ chối làm mất thời gian và khiến người khác phải buồn. Bởi vậy anh thật sự xin lỗi nếu có vô tình làm em buồn, thất vọng khi hồi đáp thư em. Cảm ơn em và quý độc giả đã đọc bài viết.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Minh Thế
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Đông Hải, Bạc Liêu
- Giới tính: Nam