Mình anh vẫn con đường cũ, một chút tổn thương. Anh sắp qua tuổi trẻ ngây ngô, niềm vui cùng những bồng bột. Chỉ mong cuộc sống này đơn giản, một gia đình hạnh phúc như bao người.
Cuộc sống của anh đơn giản và đôi khi hơi buồn tẻ. Anh chỉ mong một ngày gặp được em, chúng ta cùng nhau làm bao điều còn bỏ lỡ.
Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gia đình bình thường, từng dang dở. Với anh, trong cuộc sống hôn nhân, quan trọng là sự chia sẻ về tất cả vấn đề: việc nhà, nuôi dạy con cái, tâm sự,...; Biết phân bổ thời gian hợp lý cho công việc cũng như cho gia đình để cuối tuần cả nhà có thể đi chơi hoặc nấu ăn cùng nhau; Biết tôn trọng và yêu thương nhau để giữ được hạnh phúc cũng như niềm vui của gia đình.
Chỉ mong em là cô gái dịu hiền, biết đối nhân xử thế và chưa từng kết hôn.
Chúc em một ngày vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quang
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam