Mình là Văn, 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn hoa lệ, nơi cà phê sáng và trà sữa tối là chân ái. Mình cao 1m75, nặng 70 kg, không đẹp trai như tài tử nhưng cũng đủ sức làm bạn cười mỗi ngày. Sau nhiều năm "solo" và bị mẹ nhắc khéo mỗi dịp Tết, mình quyết định lên đây tìm một cô gái để cùng viết tiếp câu chuyện đời mình.
Mình làm trong ngành công nghệ, công việc ổn định, đủ để lo cho tổ ấm tương lai và thỉnh thoảng đưa bạn đi ăn nhà hàng xịn. Tính mình dễ chịu, thích nghe nhạc, xem phim, mê khám phá những quán ăn vặt độc lạ ở Sài Gòn. Mình không hứa cho bạn cả thế giới, nhưng chắc chắn sẽ dành thời gian pha cà phê sáng cho bạn, cùng xem phim tối thứ bảy, lắng nghe mọi tâm sự dù là nhỏ nhặt nhất.
Cô gái mình tìm không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thành, biết yêu thương gia đình, không ngại cùng mình đối mặt với những ngày Sài Gòn mưa ngập đường. Nếu bạn thích nấu ăn, mình sẵn sàng làm "chuột bạch" thử mọi món, từ ngon tuyệt đến... hơi khó nuốt. Tuổi tác không quan trọng nhưng nếu bạn cũng đang ở giai đoạn muốn ổn định cuộc sống, càng tuyệt!
Mình không thích những mối quan hệ vội vã, nên nếu hợp, mình muốn bắt đầu từ những buổi cà phê, trò chuyện, rồi từ từ xây dựng. Mình tin tình yêu giống như nấu phở, phải ninh chậm mới đậm đà. À, mình cũng nuôi một chú mèo tên Bắp, nên nếu bạn thích thú cưng, Bắp sẽ chào đón bạn bằng cái vẫy đuôi siêu đáng yêu. Nếu bạn thấy hứng thú, cứ nhắn mình nhé. Biết đâu, từ một tin nhắn, tụi mình sẽ cùng nhau đi hết quãng đường dài. Sài Gòn đông đúc, nhưng mình tin nửa kia đang ở đâu đó, sẵn sàng cùng mình tạo nên một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười. Mình không giỏi chụp ảnh tự sướng, nhưng sẵn sàng gửi ảnh thật nếu bạn muốn kiểm chứng độ "ổn áp" của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê Ngọc Văn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam