Chào các độc giả của Hẹn hò VnExpress,
Xin được gửi những dòng này tới bạn nữ mình hữu duyên gặp và đồng hành trong những tháng năm còn lại. Bạn thứ lỗi khi phần nhiều thanh xuân, mình chưa bên bạn. Hy vọng hôm nay là ngày đáng nhớ để mình có cơ hội chuộc lỗi.
Mình quê đất mỏ, gần Hạ Long, vào Sài Gòn được ít năm thuận cho sự nghiệp và cũng vì cảm mến con người, khí hậu nơi đây. Mình hiểu mỗi người sẽ thấy may mắn khi gặp được đồng hương, có thật nhiều điểm phù hợp trong hành trình tìm bạn. Song mình nghĩ duyên giữa hai người có tới đâu đôi khi chỉ cách nhau bởi chữ "nhẫn". Mình hãy bắt đầu từ chữ ấy bạn nhé.
Xin giới thiệu về hạn chế bản thân. Mình làm công việc yêu thích, tự do, thuộc nhóm công nghệ. Tuy không ổn định như làm công ty và thu nhập hiện chưa cao (thụ động ở ngưỡng trung bình, hơn hai mươi triệu mỗi tháng), chưa tích lũy được nhiều bởi mình khởi đầu khá muộn. Vẻ ngoài mình khiêm tốn, chỉ cao 1,65 m, ngoại hình hơi thư sinh, giọng nói nhẹ, đôi khi còn hạn chế bề ngoài trong mắt người đối diện. Nếu bạn mong một người đẹp trai, cao ráo là yếu tố đầu tiên, mình cảm ơn bạn đã dành chút thời gian cho mình.
Rồi, nếu bạn chấp nhận những hạn chế trên, mình xin vắn tắt thêm những điểm cơ bản khác, hy vọng bạn dành thời gian tìm hiểu thêm. Mình chưa kết hôn, sống tình cảm, nhẹ nhàng, luôn hướng đến sự chân thành, tử tế và biết ơn, hướng thiện.
Nếu bạn gặp ai đó kiểu hết giờ là muốn về nhà, đi đâu cần thiết hay về trễ là nhắn trước, không màng la cà, rượu bia, hút thuốc, bài bạc, nhu cầu không nhiều và mỗi tháng chỉ xin giữ tầm đủ đổ xăng, xã giao công việc, hay âm thầm quan tâm bằng hành động, mình giống kiểu người như vậy.
Lúc rảnh, mình hào hứng với nghe, đọc và viết, trò chuyện cùng bạn bè, đôi khi với game trí tuệ offline và có thể chạy xe đâu đó (mình khá ưa bon bon nơi có nhiều gió với đôi bên là màu xanh cây cỏ).
Tự thấy bản thân còn nhiều khiếm khuyết, mình vẫn cố gắng học hỏi mỗi ngày. Với mình, hiểu biết không phải để hơn thua hay giành lợi thế mà để nhân từ, giúp người, giúp mình nhiều hơn. Trong đối xử, nếu không rõ mình sẽ hỏi lại, kiên nhẫn lắng nghe, đối thoại, có gì sẽ chia sẻ chứ không chọn cách im lặng kéo dài.
Ngoài kia, lẫn trong những người tuyệt vời và những người chưa có gì nổi bật đang cần mẫn đi tìm hạnh phúc riêng, mình cũng tìm duyên với một người phù hợp để đồng hành đến cuối đời. Mong bạn là cô gái ít hơn mình từ tầm bốn tuổi trở lại, coi trọng chiều sâu, cư xử nhẹ nhàng và hiểu chuyện, có nhiều điểm tương đồng để sẵn lòng làm bạn cùng tìm hiểu thêm.
Xin kính chúc độc giả thật nhiều sức khỏe, niềm vui.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quốc
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam