Mình là chàng trai sinh trưởng, làm việc và sống ở Biên Hòa từ nhỏ, nhưng gốc gác gia đình mình ở Quảng Ngãi, nhưng tới đời mình chắc mất gốc rồi.
Về công việc, mình là nhân viên quốc tế của công ty nội thất Nhật Bản. Một ngày của mình bắt đầu từ 5h30 sáng thức giấc, thể dục, ăn sáng, rồi đến công ty và kết thúc lúc 16h10.
Về bản thân, mình là người đơn giản, cổ điển, chắc lạc hậu so với các bạn trẻ bây giờ. Một người chọn sống bên ngoài mạng xã hội thay vì nằm và lướt từ mạng xã hội này đến ứng dụng kia. Một người chọn hành động, làm điều gì đó thay vì nằm nghĩ ngợi miên man. Vậy nên ngoài việc dùng mạng xã hội để trao đổi công việc ra, mình off toàn bộ. Tuy vậy, mình luôn nỗ lực tìm hiểu nhiều hơn về mọi mặt cuộc sống để biết đâu khi nào đó sẽ cần đến.
Mình rất thích tập thể dục, thích quang cảnh, thiên nhiên, đặc biệt nhất là cảnh bầu trời đêm khi không có trăng, có thể thấy cả trời sao. Và mình rất thích rong ruổi trên con xe tay côn cổ điển đi đến những nơi cảnh quang yên tĩnh, bình yên, thả hồn nơi thiên nhiên, nhưng chắc do đi một mình nhiều, trống trải nên đến lúc cần đi hai mình rồi. Nếu bạn yêu thiên nhiên, thích rong ruổi và sự cổ điển, chúc mừng, bạn đã tìm được một tài xế chở bạn đi long nhong phố phường, đi phượt rồi đó.
Có lẽ do thất bại, vấp ngã chuyện tình cảm nhiều nên khi nhìn lại mình đã bỏ bê bản thân, sức khỏe, gia đình của mình nhiều. Nhưng không sao, thà nhận ra muộn và có cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày còn hơn chìm đắm trong quá khứ và tự thương thân, không rút ra được điều gì cho bản thân. Mình thích tìm hiểu về Phật pháp và cố gắng sống trong Phật pháp. Hy vọng bạn, cô gái đọc đến đây cũng là người như vậy. Chúng ta sẽ có thêm điểm chung, đồng điệu cùng nhau.
Về bạn, cô gái à, mình cũng chẳng có gì nổi bật, chắc ưa nhìn được xíu, nên hy vọng bạn cũng chỉ là người bình thường, biết quan tâm đến bản thân, gia đình, sức khỏe. Vì khi ta khỏe mạnh, có thể suy nghĩ tốt hơn, quan tâm, chăm sóc được cho bản thân và người ta yêu thương.
Một cô gái có cuộc sống thực sự ngoài mạng xã hội, không để những định kiến, tiêu chuẩn xã hội ảnh hưởng đến bản thân và các mối quan hệ gia đình, bạn bè, người thân, khi mà xã hội hiện giờ, những định kiến, tiêu chuẩn, trào lưu ngày càng phức tạp có thể hủy hoại một con người nếu họ không nhận ra.
Cũng hy vọng bạn sống ở Biên Hòa giống mình. À mình là tên kính cận nên cũng thích kính cận đó. Mình cao một tí nên có thể che nắng che mưa rất ổn áp cho bạn nếu bạn là cô gái nấm lùn, lại một điều nữa mình thích ở một cô gái.
Ở đây có lẽ không bày tỏ được hết, nên nếu bạn đã đọc đến đây, muốn tìm hiểu và có một người đồng hành ổn định cùng nhau đi qua tháng ngày cuộc sống hối hả, xô bồ này, hãy cho chúng ta một cơ hội trò chuyện nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng sẽ được trò chuyện cùng bạn sớm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam