Hà Nội chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đến sớm hơn thường lệ, có nghĩa là chúng ta sắp bước vào mùa cuối cùng trong năm. Anh cùng trái đất quay quanh mặt trời khoảng 11.680 ngày, có điều quay lê thê như vậy mà vẫn chưa vào được ô "có em".
Anh xin giới thiệu một chút về bản thân. Anh độc thân, làm việc ở Hà Nội. Có vài người nói và chính anh cũng cảm thấy mình không đẹp không xấu, nói vui là ngoại hình ở mức tàm tạm thôi em nhé. Công việc của anh là kinh doanh nhỏ, cụ thể hơn là nhận thầu tổng rồi cho thuê lẻ các phòng của mô hình chung cư mini.
Anh đang thuê nhà để ở, chưa đủ khả năng để mua nhà Hà Nội, nhưng cơ bản đó cũng là mục tiêu trung hạn của anh. Tính anh hiền lành, điềm đạm nhưng không quá khô khan. Anh sống thực tế, được cho là hòa đồng, vui vẻ. Anh thích nói đúng, nói đủ, nói thực tế hơn là những lời mang nhiều ý nghĩa xã giao, màu mè. Anh yêu thiên nhiên, yêu những gì thuộc về tự nhiên.
Quan điểm trong chuyện tình cảm của anh là rõ ràng, thẳng thắn. Anh thích sự chân thành, thích được lắng nghe và luôn sẵn lòng chia sẻ để mình có thể hiểu thấu và gắn bó hơn. Anh nghĩ sự thấu hiểu, chân thành là sợi dây bền chặt nhất trong tình yêu.
Anh tự biết bản thân là người bình thường nên hy vọng bạn đời của anh cũng là một cô gái bình thường, mộc mạc. Em làm công việc gì cũng được, sau này mình về một nhà và cùng nhau cố gắng, xây dựng. Em hiện đại cũng được, nhưng nếu đôi lúc có thể hiện hữu thêm những nét truyền thống của người phụ nữ Á Đông thì thực sự rất trân quý. Anh hòa đồng, vui vẻ nhưng có những quan niệm vẫn cần phải có sự thật tâm để chúng mình cảm thấy vui vẻ, an lòng mỗi khi nghĩ về nhau, phải không em?
Anh sẽ nắm tay em, mình cùng chứng kiến những ánh nắng đầu tiên của một ngày mới và ngắm nhìn mặt biển nhuốm đỏ khi hoàng hôn về. Anh không biết viết thế nào cho hay để đủ sức thu hút em. Anh muốn bằng sự chân thành của mình có thể chạm tới trái tim em. Những gì anh chia sẻ là rất thật và thực tế để mai kia mình gặp nhau và cảm thấy thực hơn.
Mong sớm được gặp em, mình kết duyên để mỗi sớm mai thức giấc, người đầu tiên anh nhìn thấy là em. Nếu em chân thành muốn tìm mối quan hệ nghiêm túc đi tới kết hôn, hãy gửi thư cho anh nhé.
Anh đợi em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nghiêm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam
