Anh làm công nhân ở Bình Dương, có lẽ sau này sẽ ở đây luôn. Môi trường công ty không có con gái. Nếu bảo ra đường thấy con gái nhà người ta rồi sáp lại làm quen, xin số các kiểu, có lẽ thật khó. Anh không ngại nói chuyện với người lạ, con gái lạ nhưng chắc do không giỏi nghĩ ra câu chuyện để nói nên không được lòng lắm hay sao đó.
Anh hơi ít nói, sống đơn giản và thực tế, nói chuyện thường đi thẳng vào vấn đề. Tôn chỉ sống càng ngày càng đơn giản, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tin vào luật nhân quả, sống và làm việc theo đạo đức và pháp luật, còn lại là tôn trọng tự do cá nhân.
Anh không theo tôn giáo và sẽ không theo tôn giáo nhưng tôn trọng tín ngưỡng của đối phương. Anh nấu ăn không giỏi nhưng sẽ không ngại vào bếp cùng em, và việc nhà cũng vậy.
Anh chỉ là một người bình thường, không có điểm gì nổi bật hay xuất sắc vượt trội nên không dám mong cầu leo cao. Em làm công nhân giống anh cũng được, hoặc thích buôn bán cũng được. Anh cũng thích như vậy nhưng chưa có người đồng hành để cùng "tát biển Đông".
Còn nhiều thứ để tự giới thiệu về bản thân nhưng anh sơ sơ như vậy thôi, nếu có cơ hội sẽ kể với em nhiều hơn.
Không có tiêu chí nào cụ thể dành cho người phụ nữ anh tìm cả. Chân tình chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, không đo bằng thước. Anh sinh năm 1991, em hãy trẻ hơn anh một chút nhé. Anh ở Bến Cát, Bình Dương. Giá mà em ở gần chút thì hay biết mấy. Công việc của anh khá bận (tăng ca hơi nhiều) nhưng một tuần mà được một hai lần chở nhau đi ăn uống, cà phê hay trà sữa cùng người thương thì tuyệt.
Thật ra anh biết cơ hội không nhiều, nhưng cứ hy vọng đi, một chút thôi.
Hẹn gặp em một ngày không xa.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thành Tâm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nam